♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 06/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 29 tháng 6 năm 2021
Lễ hai thánh Phêrô, Phaolô, tông đồ

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con tưởng nhớ đến hai vị thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa Giêsu nói với Simon rằng: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,13). Simon không được gọi là “đá” vì ông là người vững vàng và đáng tin cậy, nhưng bởi ông đã chọn xây đời mình tựa bên Chúa Giêsu. Chuyện cũng tương tự khi nhắc đến thánh Phao-lô. Hôm nay, con là người được kêu gọi để trở nên “viên đá” trong công trình xây dựng Hội Thánh của Chúa Giêsu. Con dâng lời cầu nguyện hiệp cùng Đức Thánh Cha, dâng ngày hôm nay của con cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân với sự nâng đỡ của cộng đoàn dân chúa. Sáng danh…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

“Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (thánh Phê-rô tông đồ) Quả thật, thói kiêu ngạo chia tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Người kiêu ngạo luôn nghĩ rằng mình vượt trội hơn hẳn người khác, và không có sai lầm, chính vì vậy anh ta không cần ai cả. Nhưng thói kiêu ngạo sẽ bị chùn bước trước khiêm nhường, đức tính này có được ở một người luôn có những hành động nhỏ nhoi khiêm hạ. Lạy Chúa, xin giúp con cố gắng bỏ đi lòng kiêu hãnh trong con, như Chúa Giê-su, Đấng đã dâng hiến chính bản thân mình (thời gian, tình bạn hữu, tình yêu của Người) để cứu chuộc chúng con.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con giữ cho lòng mình tĩnh lặng, hít một hơi thật sâu, và xem xét những điều khiến con hạnh phúc trong hôm nay. Con dâng lời cảm tạ Đấng đã ban cho con nguồn sống và niềm vui. Con nhớ lại những người đã cùng con trải qua ngày hôm nay. Có ai đang phải trải qua những khoảnh khắc khổ đau hơn không? Con có đến bên họ? Làm thế nào để Chúa chú ý đến những con người ấy? Làm thế nào để con nhìn thấy họ? Con cầu xin được tha thứ nếu con chưa thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, và con nguyện hiến mình vì những ai chịu đau khổ bên con. Lạy Cha chúng con….

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận