♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 06/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 23 tháng 6 năm 2021
Thứ tư tuần XII Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con tạ ơn Cha vì ngày mới lại bắt đầu. Con tự hỏi: Liệu con có muốn sống đức tin của mình giữa lòng thế giới hôm nay không? Con có muốn Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn mình không? Con nghe tiếng Chúa Giêsu bảo với con rằng: “Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7, 20) Hơn cả một lệnh truyền, Chúa Giêsu đang chỉ cho con một cách phân định vừa tuyệt vời mà lại thực tế. Con có thể ghi nhớ trong lòng! Chỉ bằng cách này, con mới có thể khám phá ra ý định của Thiên Chúa trong mọi sự, những điều sinh ra hoà bình, công chính, và hoan lạc trong lòng. Xin Chúa ban ơn giúp con nhận ra thánh ý Chúa. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này, cũng như cho việc chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

“Trên cả nỗi sợ thất bại, cha hy vọng chúng ta có thể thoát khỏi nỗi sợ đang giam giữ chúng ta trong những vỏ bọc của sự an toàn giả tạo. Ở ngoài kia, có một đám đông đang rất đói, và Chúa Giêsu đã không ngừng lặp lại với chúng ta rằng: các con hãy cho họ ăn.” (ĐGH Phanxicô). Con chỉ có thể tìm ra mình là ai, và có thể cho đi điều gì chỉ khi con trao đi tất cả những gì con có, và những gì con là. Xin đừng để con khép mình lại bởi sự ngại ngùng hoặc cao ngạo, nhưng con sẽ tìm niềm vui nơi cuộc sống chia sẻ và gửi trao.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Lúc cuối ngày, con thả lỏng, để mình bình tâm giữa màn đêm tĩnh lặng. Con nhớ lại tất cả những món quà tốt lành mà con nhận được trong ngày qua, và dâng lên Chúa lời cảm tạ. Đâu là nguồn cội của những thành quả con đạt được hôm nay? Đâu là những trái ngọt thơm lành trổ sinh từ ý nghĩ, lời nói và cử chỉ của con? Chúng có được dùng để phục vụ, để đáp ứng nhu cầu của anh chị em con chăng? Lạy Chúa, xin thương ban ơn giúp con biết phân định tốt hơn vào ngày mai. Con cũng hiệp dâng lời cầu nguyện cho những đôi bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận