♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 06/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 22 tháng 6 năm 2021
Thứ ba tuần XII Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con tạ ơn Cha vì đã ban cho con có khả năng để bắt đầu ngày mới này bằng việc thực thi sứ mệnh mà Chúa Giêsu trao phó “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12-14). Trong các mối tương quan của mình, con có xem xét đến điều này không, hay là con lại đặt những ham muốn ích kỷ của bản thân lên trên hết? Con cầu xin ơn này cho ngày sống hôm nay, và ghi nhớ rằng người đầu tiên được hưởng lợi sẽ là chính con, và rằng con sẽ truyền cảm hứng cho những người khác bằng lời chứng của mình. Chúa Giêsu ban tặng những điều này, để những người trẻ sống đời hôn nhân được lớn lên trong một tình yêu quảng đại. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dành một chút thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa. Những người đang chuẩn bị cho đời sống hôn nhân cần phải lớn lên trong tình yêu quảng đại, kiên nhẫn, chung thủy và được rèn luyện trong sự nối kết từ bên trong gia đình và bên ngoài xã hội. “Tình yêu sẽ phá vỡ những rào cản khiến chúng ta bị cô lập và tách biệt, ở nơi ấy tình yêu xây dựng những cây cầu nối kết và hàn gắn. Tình yêu cho phép chúng ta tạo nên một gia đình tuyệt vời, nơi khiến chúng ta cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà… Tình yêu lan tỏa yêu thương và giá trị sống” (ĐTC Phanxicô) Đâu là cách mà con đối diện với những xiềng xích nơi mình? Liệu con có làm cho người khác những điều mà con muốn làm cho chính mình không? Hành trình còn dài, xin Cha dạy con biết tận dụng nó và con cầu nguyện cho những thử thách trong tháng này.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Chiều tối hôm nay, con để cho bản thân được nghỉ ngơi và chìm đắm trong những món quà mà Chúa đã ban tặng. Dưới ánh sáng của Thần Khí, con nhớ đến những người đã điểm tô cho ngày sống của con. Liệu đã có một ai đó đặc biệt gây khó khăn hoặc không thân thiện với con không? Con có bào chữa cho họ bằng cách cố gắng nhìn ra mặt tốt của họ, hay là con xét đoán khắt khe những khuyết điểm và lỗi lầm nơi họ? Con có cầu nguyện cho họ chưa, hay là con lại chỉ trích họ? Con cầu xin Chúa thứ tha nếu hôm nay con không cảm nghiệm được ánh mắt nhân từ của Chúa, và con sẽ hiến dâng buổi sáng ngày mai bằng cách giúp những người bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân, để họ biết đến niềm vui của sự phó thác trong tình yêu thương lẫn nhau. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận