♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 11/2023

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 22 tháng 11 năm 2023

Phụng vụ Lời Chúa

祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Ngày Truyền giáo Thế giới
“Trái tim nhiệt thành, đôi chân lên đường.” Nhắm mắt lại, thở chậm và con thầm tạ ơn ngày mới Chúa ban cho con. Con mở rộng tâm hồn và lắng nghe những lời của ĐTC Phanxicô: “Không thể thực sự gặp được Chúa Giêsu Phục sinh mà không bị thôi thúc bởi ước muốn thông truyền Chúa cho người khác” Đã bao nhiêu lần, ngay cả khi con vẫn còn hoang mang, con đã có thể nhận ra Chúa Giêsu trong một lời nói, một cuốn sách, hay một chi tiết từ người bạn… Con cảm thấy thế nào? Bất cứ ai kinh nghiệm về Chúa trong chính mình đều muốn người khác kinh nghiệm điều tương tự. Con cầu nguyện và tự hỏi: Điều gì đang cản trở con thực hiện sứ mạng của mình? Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Những nhà truyền giáo
“Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta” (Mt 22,15-21). ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng “hôm nay, cũng như ngày mai, Chúa Phục Sinh gần gũi với các môn đệ truyền giáo của Người và đồng hành với họ, đặc biệt khi họ cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng”. Ngài gửi họ đến những miền đất xa xôi, để nói chuyện với những người sống xa Thiên Chúa. Bất kể ngôn ngữ, chủng tộc, dân tộc, quốc gia, mọi người đều xứng đáng được nghe về Chúa. Hôm nay, con sẽ ngợi ca những nhà truyền giáo đã cống hiến cuộc đời mình cho Tin Mừng trong lời cầu nguyện, ước gì Chúa trở thành nguồn dưỡng nuôi họ.

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸

祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Con dành chút thời gian, nhắm mắt lại và suy ngẫm về những gì con đã trải qua ngày hôm nay. Con đã chăm lo cho sự bình yên trong trái tim mình chưa? Con có dành thời gian để đối thoại với Thiên Chúa và với tha nhân không? Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim khiêm nhường, để con có thể trở thành khí cụ mang lại bình an cho anh em con, trên hết, để con nhận biết khi nào con cần tình yêu nơi Chúa, xin ban cho con sự sáng suốt để con có những lời lẽ thích hợp, biết giúp đỡ người khác khi cần. Con hy vọng ngày mai, con sẽ biết tìm kiếm hòa bình và biết đối thoại như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy chúng con. Kính mừng Maria…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận