♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 11/2023

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 11 tháng 11 năm 2023

Phụng vụ Lời Chúa

祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Trung thành trong những điều nhỏ bé
Con mở lòng đón nhận ngày mới và “cùng với Đức Maria, con dâng Mẹ ngày sống của mình” và quyết tâm sống chiều sâu trong cả những điều nhỏ nhặt nhất. “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Trong tay Đức Maria, con phó dâng cho Ngài những gì con có thể làm trong hôm nay: công việc, những cuộc gặp gỡ, các bữa ăn, những cuộc đi dạo, giờ giải lao, lời nói, cử chỉ cũng như nụ cười. Lạy Chúa, mọi sự đều xuất phát từ Sự Sống nơi Chúa, xin cho mọi sự đều quy về Chúa và được sắp đặt theo ý muốn của Ngài. Xin cho con từng bước được thêm vững tin. Con cũng cầu xin ơn này cho ĐTC. Lạy Cha chúng con…

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Nơi con đặt niềm tin
Trưa nay ĐTC nói với chúng con: “Chứng tá của Thánh Phêrô Tông Đồ gợi nhắc cho chúng ta rằng thành lũy trú ẩn thực sự của chúng ta là niềm tin tưởng vào Thiên Chúa: niềm tin này xua tan mọi nỗi sợ hãi và giải thoát chúng ta khỏi mọi nô lệ và những cám dỗ trần thế. Giờ đây, Đức Giám Mục Rôma và các Đức Giám Mục luôn cảm nhận được thách thức bởi tấm gương sáng của Thánh Phêrô trong việc xác tín niềm tin nơi Chúa.” (ĐTC Phanxicô). Con có tin tưởng vào Thiên Chúa không? Con cầu nguyện để trái tim ĐTC luôn hướng về Thánh Tâm Chúa Giêsu.

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Mở lòng
Vào cuối ngày, con dành chút thời gian ở một mình với Chúa. Con hít một hơi thật sâu vào nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong ngày. Con biết ơn mỗi khoảnh khắc và suy nghĩ: Con có lắng nghe Chúa nơi anh chị em mình không? Xin Chúa tha thứ cho con vì đã không mở lòng đón nhận nhu cầu của người khác. Con dâng Chúa mọi suy nghĩ, lời nói và những gì đã làm. Xin giúp con trở thành khí cụ hòa bình trong ngày mới đang chờ đợi con sắp tới. Kính mừng Maria…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận