♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 02/2022

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 09 tháng 2 năm 2022
Thứ tư tuần V Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy Cha mến yêu, con cảm tạ Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho con hôm nay. Lời Chúa trao cho con chìa khoá để biết phân định: “Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,14-23). Đã bao giờ con ngừng trách mình vì những cảm nhận hay xúc cảm tiêu cực chưa? Chúa Giê-su nhắc con rằng mọi điều ô uế là từ bên trong. Vậy con phải làm gì? Cùng Chúa Giêsu, con phải can đảm nhìn vào những góc tối của bản thân mình. Người không phán xét con, nhưng Người muốn con được giải thoát khỏi sự tăm tối để con cảm nghiệm được niềm hân hoan của tình yêu. Ngài đã thương ban cho con một ngày mới, xin cho con biết bắt đầu hành trình hôm nay với niềm hân hoan và lòng cậy trông vững vàng. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dành đôi phút nghỉ ngơi buổi trưa. Nhìn lại tâm hồn mình và “Cúi xin Chúa sáng soi, ban ơn để con cảm nhận được tình yêu trong sự chăm sóc nâng đỡ của Ngài, cùng xin giúp con nhận ra con đã đáp lại bằng một tình yêu quá ư nghèo nàn, ít ỏi thế nào… Hành trình hồi tâm, đi từ những bất trung cho đến những hồng ân nhận được, phải được thực hiện bởi tay Chúa Cha, và dưới ánh nhìn của Ngài, xin Ngài soi sáng cho con thấy điều con cần phải sửa đổi, lớn lên… vì ích lợi của con và các anh chị em.” (Bước thứ 2 Đường Của Con Tim). Con đã trải qua những điều gì sáng nay? Con đã đưa ra những quyết định nào? Con quay lại ngày sống bằng việc cầu nguyện theo ý ĐTC trong tháng này.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con khép lại ngày sống bằng việc hồi tâm xét lại cách con đã sống ý cầu nguyện của tháng này ra sao. Con đã sống theo ý cầu nguyện qua việc quý trọng và cầu nguyện cho những người nữ sống đời thánh hiến như thế nào? Con có cảm tạ Chúa về họ không? Điều đó đã tác động đến ngày sống của con ra sao? Cúi xin Mẹ Maria, là vị nữ tông đồ đầu tiên, xin cho con biết quý trọng và tôn trọng những hoa trái thiêng liêng của các vị nữ tu trên khắp địa cầu này. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận