♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 10/2022

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 17 tháng 10 năm 2022
Phụng Vụ Lời Chúa

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Bắt đầu ngày sống, con cảm nhận mình đã sẵn sàng để sống sự khởi đầu mới này với lòng tận hiến và quảng đại, mở rộng tâm hồn để Chúa ngự đến. “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,13-21). Đó là dụ ngôn cho chính thời đại của chúng con, khi hầu hết mọi người đang bị cám dỗ bởi việc chỉ mải mê tích trữ của cải trần thế, như thể giá trị của cuộc sống phụ thuộc vào lượng của cải con người nắm giữ. Con đặt sự an toàn của mình nơi của cải vật chất đến mức độ nào? Làm sao để con trở nên giàu có trong mắt Chúa? Chỉ trong tương quan cá vị với Chúa Giê-su, con mới khám phá ra mình thực sự là ai. Giữ điều ấy trong tâm trí, con cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con thinh lặng để lắng nghe lời ĐTC Phanxicô: “Cùng nhau bước đi – là con đường tạo nên Hội Thánh, hình mẫu đó cho phép ta diễn giải hiện tại qua đôi mắt và trái tim của Chúa; điều kiện để bước theo Chúa Giê-su và trở nên những người phục vụ trong đời sống giữa thời đại đầy đau khổ. Hơi thở và nhịp đập của Thượng hội đồng bày tỏ về chúng ta, và động lực của sự hiệp thông làm sống động các quyết định của chúng ta.” Con có để Thần Khí Chúa đánh động để sống cuộc đời dâng hiến và phục vụ người khác? Con có can đảm tham gia vào sứ mệnh của Thượng Hội Đồng Giám Mục? Con tiếp tục ngày sống và giữ trong lòng những suy tư trên.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Mặt trời đang lặn dần và ngày sắp kết thúc. Con tìm một nơi thanh tịnh và để cho những người con gặp gỡ, những cảnh huống và sự kiện trong ngày thấm vào lòng con. Con cảm tạ với lòng xác tín về tất cả vì mọi thứ xảy đến đều là ơn ban. Hôm nay, có người anh em nào đến để xin chút thời gian, một nụ cười, một lời chào hỏi, sự lắng nghe, hay sự thấu hiểu của con? Con có nhận ra những điều như thế trong gia đình, nơi làm việc, làng xóm, hay trong cộng đoàn của mình? Xin Cha thứ tha nếu con phớt lờ đi lời mời gọi ấy, và quyết tâm ngày mai sẽ bắt đầu lại với một trái tim trắc ẩn. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận