♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 10/2022

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 24 tháng 10 năm 2022
Phụng Vụ Lời Chúa

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Hôm nay, con cảm thấy được Chúa đón nhận, giống như bao lần khác, mỗi khi con cần đến Ngài, Ngài đều đón nhận con. Trong giờ cầu nguyện này, con nhận ra, Ngài đang quan tâm đến những nhu cầu của con, giống như Ngài đã quan tâm đến người phụ nữ còng lưng trước khi bà ấy nài xin Ngài. “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 13,10-13). Lạy Chúa, Ngài muốn chữa cho con khỏi điều gì? Con có để Ngài đặt tay lên con không? Con xin dâng ngày hôm nay và xin ơn Chúa để thái độ của con phản ánh một Giáo Hội luôn chú ý đến nhu cầu của người khác. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dừng lại một chút để nhìn lại những gì mình trải nghiệm, để hy vọng nhận ra những hoạt động của Chúa nơi con. Chúa đã làm gì trong con hôm nay? “Từ ngữ ‘thương xót’ và ‘khoan dung’ có nghĩa là chúng ta cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác, và chúng ta được thúc đẩy từ bên trong, vì tình yêu thương, mà hành động thay cho họ. Đó là một chuyển động đến từ bên trong, từ tình thương, từ tấm lòng, và từ trái tim. Đây chính xác là những gì chúng ta thấy nơi Chúa Giê-su.” (Bước 8, Đường Con Tim). Con muốn sẵn sàng trên hành trình này, để Chúa giúp con tham gia vào sứ mệnh thương xót của Ngài dành cho thế giới, và trở nên chứng nhân cho một Giáo Hội hiệp hành.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Giờ đây, con để cho tâm trí hồi tưởng lại tất cả những gì mình trải qua ngày hôm nay, và chuẩn bị tâm hồn để khép lại ngày sống. Con muốn cảm ơn Cha về điều gì? Con nhìn vào những người mình đã gặp hôm nay, qua các cuộc gặp gỡ và các tình huống khác nhau. Vậy con có cảm xúc và suy nghĩ gì? Và con có nhận ra tiếng nói của Chúa trong những điều con đã trải qua không? Thật tốt lành nếu con phân định được từng bước đi để tiến về phía trước. Lạy Cha, xin ban cho con ân sủng ấy, và giờ đây con xin được nghỉ ngơi trong Ngài. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận