♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Con Tìm Thấy Bình Yên

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Con tìm thấy bình yên trong ngày mới
Trong dịu dàng ánh nắng của bình minh
Con tìm thấy bình lặng trong tâm hồn
Trong tiếng ru êm dạt dào tình Mẹ

Con tìm thấy bình yên giữa vòm lá
Tiếng gió thổi báo hiệu buổi giao mùa
Con tìm thấy nhẹ nhàng cánh hoa huệ
Thoáng trong gió chút hương nồng dịu ngọt

Con tìm thấy bình yên tiếng chim hót
Giữa khoảng trời ngút ngát những màu xanh
Con tìm thấy bình yên và trong lành
Trong áng mây bồng bềnh trôi phiêu lãng

Con tìm thấy bình yên trong dĩ vắng
Với lúc này cùng Tràng Chuỗi Mân Côi
Khi tương tư chẳng vương nặng âu lo
Tập suy niệm tâm tình tươi đẹp nhất

Con tìm thấy bình yên trong tình Mẹ
Giữa nụ cười buông nhẹ rất hồn nhiên
Sau một đêm lòng bỗng hóa nhân hiền
Tâm giác ngộ cùng Mẹ trong ân sủng

… … Hana … …

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận