♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 10/2023

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giêsu, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 17 tháng 10 năm 2023

Phụng vụ Lời Chúa

祈る花:Inoruhana

Cùng Chúa Giêsu vào buổi sáng

Lắng nghe Lời Chúa
Con học cách lắng nghe Lời Chúa qua việc suy niệm Kinh Thánh, đặc biệt là trong Tin Mừng, qua việc cử hành các Bí Tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, và qua việc chào đón anh chị em con, đặc biệt là những người khốn khổ. Đặt mình trước mặt Chúa. Liệu con có biết Thiên Chúa là đấng đã ban cho con sự sống, luôn ở bên con trong mọi ngày sống và đang chờ đợi con nơi thiên đàng? Hay đối với con, Ngài chưa được nhận biết? Con có phải một tín hữu nhưng không sống theo Lời Chúa? Con nhớ rằng con không thể mang Chúa đến với anh chị em nếu không có Chúa ở nơi chính con. Con lặp lại lời cầu nguyện này trong hôm nay: Giêsu ơi, xin cho bất kì ai nhìn thấy con, đều nhìn thấy Chúa. Lạy Cha chúng con….

🌸 🌸 🌸

Cùng Chúa Giêsu trong ngày

Cho đi chính mình
“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 37-41). Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ dạy con như Người đã từng với những người Pha-ri-sêu rằng: không nên có suy nghĩ giúp đỡ anh chị em mình là chỉ giúp đỡ về vật chất. Nhiều lần họ chỉ cần ở nơi con một chút lắng nghe, một lời thương mến hay một chút yêu thương động viên. Liệu con có biết tạm dừng những tất bật cuộc sống mà lắng nghe tha nhân? Liệu con có thật sự lắng nghe anh chị em để tăng thêm chút dũng khí, gửi trao lời an ủi động viên cho họ, hay con lại không dành cho họ thời gian của mình? Con có thể thay đổi gì? Lạy Cha chúng con

祈る花:Inoruhana

🌸 🌸 🌸

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối

Ngày dần tàn, con tạm dừng và tìm đến một nơi thinh lặng. Trong ngày sống này, con có nhận thấy được những nhu cầu cấp thiết của mọi người xung quanh con chưa? Xin Cha tha thứ cho những lúc con không mở lòng để cảm thông với những cảm xúc của anh chị em mình. Xin cho ngày sống mai sau, trái tim con được rộng mở trước những ai cần đến con và xin cho con được lắng nghe họ với yêu thương đong đầy. Kính mừng Maria…

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận