♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Sợi Giây Linh Thiêng

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly


Có những lúc Chúa lặng thinh
Để mặc con tình lịm ngắt
Ôi khủng khiếp hồn ngợp chìm
Con hãi hùng ”Ngài ở đâu”.

Có lúc con là sa mạc
Lãng quên Chúa mặc cháy khát
Trái tim con đầy thổn thức
Bao mơ màng chốn hồng nhan.

Con đã thấy không đủ vững
Để thưa lời đáp “xin vâng”
Đã thấy đời con đủ trống
Để xin tình Chúa đong đầy.

Nay con về tìm cõi lặng
Để được nghe Chúa thì thầm
Cùng được thưa “này con đây”
Sẽ đẹp mãi tình linh thiêng.

Lạy Chúa! Xin hãy ghé lại
Cho tình con đủ độ nồng
Để hồn trần hóa vô thường
Hướng thiên đàng chốn vinh quang.
– – – Hana – – –

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận