Ngày 20 tháng 7 năm 2025
Chúa Nhật tuần XVI Thường Niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Lựa chọn điều tốt nhất
Vào lúc bắt đầu ngày mới, con đặt mình dưới chân Chúa như cô Ma-ri-a vui mừng khi gặp gỡ Đức Giê-su: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,38–42). Con bước vào không gian im lặng, bỏ lại mọi mối bận tâm và ở lại trong sự hiện diện của Chúa để lắng nghe. Con suy ngẫm về những tình huống đè nặng lên con và những lo toan hằng ngày của cuộc sống. Con có dành thời gian ở bên Chúa và lắng nghe không?
Hay con bị cuốn vào nhiều tiếng nói làm lu mờ tâm trí và trái tim mình?
Con đang lắng nghe những tiếng nói nào mỗi ngày? Xin Chúa dạy con nhận ra tiếng nói của Ngài, để con có thể chọn điều tốt nhất—để con có thể bước đi trên con đường chân lý.
Với tâm tình này, con dâng Chúa lời nguyện dâng hiến.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Hiểu biết chính mình
Con xin dừng lại trong giây lát để thinh lặng và chiêm ngắm sự gần gũi của Chúa trong đời sống hằng ngày của con. Trong phần Dẫn Nhập II của “Con Đường Trái Tim”, con lắng nghe lời mời gọi về việc đọc lại cuộc đời mình dưới ánh sáng thiêng liêng:
“Con đã học được rằng: càng đến gần Chúa, con lại càng khát khao được ở bên Ngài luôn mãi. Không phải vì con muốn quỳ suốt ngày để cầu nguyện, nhưng vì con yêu cuộc sống, yêu những công việc thường nhật. Tuy vậy, con vẫn ước ao có Chúa đồng hành trong mọi hành trình của ngày sống.” Lạy Chúa, xin dạy con biết đặt trọn ngày sống của mình trước tôn nhan Ngài — và nhận ra sự hiện diện của Ngài trong chính từng điều nhỏ bé ấy. Xin ban cho con ơn biết phân định — để trái tim con được mở ra trước sự hiện diện không ngừng của Chúa trong từng bước con đi, và để lòng con luôn khao khát được cùng Chúa bước đi mỗi ngày. Con xin dâng lời nguyện tháng này với tất cả tâm tình ấy.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Nhận ra những chuyển động nội tâm
Lạy Chúa, giờ đây con đặt mình trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài. Xin Chúa chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào tâm hồn con, để con có thể nhận ra những chuyển động đã khơi dậy trong lòng con suốt ngày qua. Con suy ngẫm về những chuyển động đã mang đến cho con sự sống. Con nhận biết và dâng lời tạ ơn Chúa vì những ân sủng đó. Con cũng nhìn lại những chuyển động đã lôi kéo con xa rời sự sống mà Chúa muốn ban tặng.
Xin Chúa thứ tha cho những lúc con lạc hướng, yếu đuối hay dửng dưng. Như bước thứ hai trong hành trình “Con Đường Trái Tim” nhắc nhở con:
“Ai nhận biết mình được yêu, thì sẽ đổi thay đời sống mình.” Lạy Chúa, xin giúp con biết tỉnh thức và nhạy bén hơn với những gì đang diễn ra trong nội tâm —
để từng cách con sống, từng chọn lựa của con, ngày một giống Chúa hơn. Lạy Cha chúng con…