Ngày 09 tháng 7 năm 2025
Thứ Tư tuần XIIII Thường Niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Sứ vụ
Hôm nay, khi Hội Thánh tưởng nhớ thánh Augustinô Triệu Vinh, vị linh mục Trung Hoa đầu tiên hiến dâng mạng sống vì đức tin, cùng các bạn tử đạo của ngài, con được nhắc nhớ về lời mời gọi truyền giáo của Tin Mừng:
“Dọc đường, hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến.” (Mt 10,1–7)
Trước khi bắt đầu những công việc thường ngày, con dành chút thời gian để cầu nguyện, để lắng nghe và nhận ra điều mà Chúa muốn con làm hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng lòng con, xin dạy con biết phân định, để con luôn chọn những con đường dẫn đến sự sống
Con cầu nguyện cùng Chúa: Lạy Chúa, xin khơi dậy nơi mỗi người con của Chúa một lòng khao khát rao truyền Nước Trời trong mọi hoàn cảnh.
Con xin dâng lời cầu nguyện, để chính con và toàn thể tín hữu mỗi ngày một trưởng thành hơn trong việc sống phân định.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Phục Vụ
Con tạm dừng giữa ngày để cảm tạ Chúa vì những đoạn đường mà con và Chúa đã cùng nhau bước qua hôm nay. Xin cho con lắng lại trong thinh lặng, để có thể nghe rõ tiếng Chúa đang gọi con.
Lạy Chúa, xin dạy con biết phân định.
Con nhớ đến lời ĐTC Phanxicô trong bài giáo lý về sự phân định:
“Muốn biết sống, trước hết phải biết yêu, và để yêu đúng, ta cần biết phân định… Mà phân định tốt, cũng cần hiểu rõ chính mình.”
Con xin hiệp ý cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng, dâng lên lời cầu nguyện của tháng, khẩn nài xin Chúa dạy con biết phân định để yêu thương cách trọn vẹn và trung thành hơn.
Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa thêm sức mạnh cho lòng tin nơi con, để con luôn sẵn sàng đáp lại lời Chúa gọi và bước vào đời sống phục vụ.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày
Cuối ngày, con xin dừng lại và cùng Chúa nhìn lại những khoảnh khắc trong hôm nay.
Sáng nay, Chúa đã mời con tỉnh thức lắng nghe tiếng Ngài và đáp lại trong phục vụ. Giờ đây, nhờ ánh sáng Thánh Thần, con nhìn lại chính mình:
Con đã trung tín thi hành sứ mạng Ngài trao chưa?
Liệu con có bị cuốn vào những lo toan của thế gian mà xao nhãng lời Ngài?
Con có dành đủ thời gian để thinh lặng và lắng nghe thật sự không?
Con xin tạ ơn vì sự hiện diện không ngừng của Chúa, vì tình yêu con nhận được.
Lạy Chúa, xin thương tha thứ cho con vì những lơ là, yếu đuối trong ngày sống.
Trong thế giới đầy biến động hôm nay, mỗi người tín hữu hãy phó thác đời sống đức tin vào Chúa.
Lạy Chúa, xin trở nên ánh sáng và người canh giữ chúng con trong đêm nay, để mọi sự đều vì vinh quang Chúa.
Sáng danh Đức Chúa Cha…