Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Generic filters
Filter by content type

Tông Đồ Cầu Nguyện tháng 07

Ngày 18 tháng 7 năm 2025
Thứ Sáu tuần XV Thường Niên

🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng

Trái tim thương xót
Lạy Chúa, với lòng biết ơn vì một ngày mới Chúa ban tặng, con mở rộng lòng mình để đón nhận Lời Chúa. Xin cho lời Tin Mừng hôm nay vang vọng trong con: “Nếu các ngươi hiểu được ý nghĩa của lời này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế’, thì các ngươi đã không lên án kẻ vô tội.” (Mt 12,1–8). Con nhớ lại những mối tương quan với tha nhân trong những ngày qua… Hôm nay, Chúa đang mời gọi con có thái độ nào đối với anh chị em mình? Xin Chúa ban ơn cho con dám chọn và sống theo chân lý của Ngài. Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này.

🍵 Cùng Chúa Trong Ngày

Những chuyển động của con tim
Giữa nhịp sống bộn bề trong ngày, con dừng lại đôi chút và nguyện xin Chúa ban ơn để con sống với một con tim đầy lòng thương xót trong từng cuộc gặp gỡ với anh chị em mình. “Xét mình là học cách nhìn lại bước đi của Thiên Chúa qua những gì con đang sống mỗi ngày, và khám phá ra cách mà Thiên Chúa nhân lành đang hiện diện. Việc cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa – nhận ra rằng Ngài, trong lòng thương xót vô biên, yêu con cách vô điều kiện – chính là chìa khóa đầu tiên để đi vào việc xét mình.” (Con đường Trái tim, bước 1)
Khi con nhận ra lòng thương xót ấy của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, xin cho con biết đáp lại bằng tình yêu, sự tôn trọng và lòng bác ái đối với tha nhân. Con xin kết thúc giây phút này với lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này.

🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối

Trái tim thương xót
Vào cuối ngày, khi màn đêm buông xuống, con dành một chút thời gian để hồi tâm. Con để nhịp thở của mình chậm lại và chuẩn bị xét mình. Con nhớ lại những gì con đã trải qua hôm nay – những cuộc gặp gỡ với người khác.
Những cuộc gặp ấy diễn ra như thế nào?
Con đã nói những lời gì?
Con đã mang theo thái độ nào trong từng cuộc gặp?
Con tạ ơn Chúa vì những khoảnh khắc con có thể phản chiếu lòng thương xót của Ngài.
Xin Chúa tha thứ cho những lần ích kỷ lấn át, khiến con làm tổn thương người khác. Con kết thúc giây phút cầu nguyện này với lời cầu xin Chúa ban cho con ân sủng để sống ngày mai theo cung cách và đường lối của Chúa. Lạy Cha chúng con…

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.