♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Đừng bao giờ phân bì

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Đừng bao giờ phân bì khi thấy người khác được tiến bộ hay được thăng hoa về mặt tâm linh. Hãy ý thức rằng con cũng có thể làm được như vậy. Nhưng muốn được như vậy con phải tra tay vào việc chứ đừng ngồi yên đó mà than thân trách phận. Mỗi tâm hồn đều có thể lên cao. Mỗi tâm hồn đều có thể trực tiếp với Cha. Mỗi tâm hồn đều có thể đến và nói chuyện với Cha nếu họ muốn và chấp nhận điều đó. Con phải tin rằng điều đó có thể, và phải muốn làm điều đó; bấy giờ con mới thực hiện điều đó cách hết sức chắc chắn. Điều đó không nhất thiết đòi hỏi phải hy sinh cả đời. Điều đó cũng nhất thiết đòi hỏi phải hy sinh thời gian. Con có thể thay đổi trong nháy mắt nếu con quyết làm như thế. Có lúc con có thể đang đi trong cái cũ và, một lát sau, con lại có thể đang ở trong cái mới rất cao đẹp. Điều đó cũng có thể xảy ra rất nhanh như vậy mà không cần con phải gồng mình lên, chỉ cần một lòng ao ước sâu xa, một sự quyết tâm mạnh mẽ và một niềm tin tuyệt đối. Tại sao lại không thử xem, và để cho sự bình an và tình yêu của Cha tràn ngập tâm hồn con và bao bọc lấy con?

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CHA ƠI! TIẾP XÚC VỚI CHA ĐÁNG LẼ RA PHẢI RẤT DỄ DÀNG VÀ ĐƠN GIẢN VÌ CHA LUÔN HIỆN DIỆN BÊN CẠNH, ĐẰNG TRƯỚC, ĐẰNG SAU VÀ NGAY CẢ TRONG TIM CHÚNG CON NỮA, KHI MỖI SÁNG CHÚNG CON RƯỚC CHA VÀO NHÀ LINH HỒN CHÚNG CON. NHƯNG HỠI ƠI, BIẾT LÀ MỘT CHUYỆN, HÀNH ĐỘNG MÁY MÓC CŨNG LÀ MỘT CHUYỆN, CÒN THẬT SỰ GẶP GỠ CHA CHUYỆN TRÒ VỚI CHA LẠI LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC. VÌ CHA ĐÂU CÓ HÌNH HÀI, CÒN CON NGƯỜI VẬT CHẤT LẠI LUÔN BỊ CHI PHỐI BỞI VẬT CHẤT. NHƯNG PHÚC THAY CHO NHỮNG AI KHÔNG THẤY MÀ TIN, VÀ CON TIN RẰNG ĐIỀU NÀY AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC, VÌ “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM!”. VÂNG, CON PHẢI BẮT ĐẦU NGAY TRA TAY VÀO VIỆC, VÌ CHA LUÔN SẴN Ở BÊN CON VÀ TRONG CON ĐỂ CON ĐƯỢC TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHA.

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 17)
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận