♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Đức tin không phải để sống trên mây

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 ĐỨC TIN KHÔNG PHẢI ĐỂ SỐNG TRÊN MÂY NHƯNG BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ, THỰC TẾ, VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG.

 Tại sao con lại phải sợ, bất cứ gì đi nữa? Cha đang ở với con, luôn mãi. Cha đang đi trước con để dọn đường con đi; rồi đường đó sẽ hiện lên thật hoàn hảo, vào đúng lúc. Con phải có lòng tin và đức Tin của con phải mạnh mẽ giống như một tảng đá để con có thể sống cuộc đời này. Đức Tin của con trở nên vững mạnh khi con đem nó ra thực hành. Đức Tin không phải là cái gì người ta đem ra mà nói. Đức Tin phải được sống để mọi tâm hồn có thể thấy được rằng điều đó không phải là một trạng thái vinh hiển của cuộc đời đang bay bổng trên cao trong các tầng mây, nhưng đó là cái gì rất thật và nó tác động vào cuộc sống thường ngày. Thật là vô bổ khi nói về đức Tin hay đọc những gì về nó, nếu con không sống bằng nó. Điều đó có nghĩa là con phải băng mình xuống nước và bơi, chứ không chỉ lội bì bõm trong những vũng nước nông cạn, chân vẫn bám chặt đất, và cố tự bảo là mình biết bơi. Tại sao con không dấn thân hành động để sống cuộc đời tươi sáng này cho trọn vẹn ngay từ bây giờ?

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 VÂNG, CON ĐÃ CHÚC HỌ: CHÚC ĐƯỢC MỌI SỰ “NHƯ Ý CHÚA” VÌ ĐÓ LÀ CHÚC ĐƯỢC LUÔN HẠNH PHÚC – VÌ CHÚA CHỈ MUỐN MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC, MÀ HẠNH PHÚC CHÚA MUỐN CHO TA LẠI KHÔNG GIỐNG NHƯ TA TƯỞNG. HẠNH PHÚC ĐÓ CHÍNH LÀ QUÀ TẶNG CỦA “ĐỨC TIN SỐNG”. ÔI! QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM CỦA CHA CHO CON THẬT CAO QUÍ VÔ CÙNG VÌ NGAY TỪ HÔM NAY, SÁNG SỚM, CHA ĐÃ GỬI ĐẾN TẶNG CON. CON CẢM ƠN CHA VÔ CÙNG. VÂNG, ĐỨC TIN KHÔNG PHẢI ĐỂ SỐNG TRÊN MÂY NHƯNG BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ, THỰC TẾ VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG, VÌ CHỈ CÓ THỂ MỚI ĐEM LẠI NIỀM HẠNH PHÚC SÂU XA. XIN CHA CỨ TIẾP TỤC DẠY CON NỮA VÌ CHA ĐÃ NÓI: KHÔNG BAO GIỜ HẾT ĐƯỢC CÁI ĐỂ HỌC TRONG CUỘC SỐNG NÀY.

(Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 66 )
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận