♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Con cần phải biết mình

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

 Con hãy suy nghĩ một cách toàn diện, hãy là, và hãy chứng tỏ cái toàn diện, con cần phải biết mình, biết mình đi đâu, biết mình làm cái gì, rồi tiến về phía trước trong niềm tin cậy và sống một cuộc đời toàn diện, rực rỡ và tròn đầy. Đừng bao giờ nghi ngờ về con, về khả năng của con để được là toàn diện. Chính những điều nghi ngờ, những sợ hãi và lo lắng, chúng ngăn cản con thiết lập nên cái toàn diện; vậy con đừng lo lắng nữa và hãy loại trừ khỏi con mọi sợ hãi và nghi ngờ, trong niềm xác tín rằng Cha đang ở với con, luôn mãi và với Cha thì mọi sự đều có thể. Nhưng hãy nhớ, luôn luôn đặt niềm tin và cậy trông vào Cha, Chúa của Thiên Chúa con, thần tính ở trong con. Hãy đi, tay trong tay với Cha. Trong mọi lúc hãy hỏi ý kiến Cha; Và hãy để Cha hướng dẫn và đưa con đi. Cha đang ở bên trong con, vậy thì không gì ở bên ngoài có thể xâm lấn và sự tiếp xúc trực tiếp của chúng ta. Cầu mong cho điều đó giữ con an toàn. Nếu sự an toàn của con ở trong Cha, thì mọi sự đều rất, rất tốt.

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

 CHA ƠI ! THẾ NÀO LÀ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI TOÀN DIỆN, RỰC SÁNG VÀ TRÒN ĐẦY ?…CHA ƠI ! CON CHỈ BIẾT RẰNG VÀ XÁC TÍN RẰNG CHA ĐANG Ở VỚI CON LUÔN MÃI, VÀ VỚI CHA THÌ MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ. VÌ CON YẾU ĐUỐI NÊN CON CHỈ BIẾT TRÔNG CHỜ VÀO CHA. ĐƯỢC NHƯ ĐỨA TRẺ, CHA CẦM TAY DẮT ĐI THÌ CON SUNG SƯỚNG QUÁ RỒI, CHO DÙ NÓ CÓ TÉ NGÃ VÌ MÃI MÊ NHÌN CHỖ KHÁC THÌ ĐÃ CÓ BÀN TAY KHÁC MẠNH VÀ YÊU THƯƠNG CỦA CHA KÉO CON LÊN.

( Tiếng thì thầm và lời đáp trả, x. tr 83 )
Tác giả: EILLEEN CADDY
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
Nguyên tác: LA PETITE VOIX

Về mục lục
FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận