♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Thứ năm tuần XVI TN (chẵn)

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.

Mt 13, 16
Lời nguyện nhập lễ

???? Bài đọc 1 (Gr 2,1-3.7-8.12-13)

Dân Ta đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a

1Có lời Đức Chúa phán với tôi :
2Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau :
Đức Chúa phán thế này :
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.
3Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về Đức Chúa,
là phần hoa lợi đầu mùa của Người ;
tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi,
chúng phải mang tai mắc hoạ, – sấm ngôn của Đức Chúa.
7Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi
để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó.
Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta,
và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.
8Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi : ‘Đức Chúa ở đâu ?’
Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta,
các mục tử thì chống lại Ta,
còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm,
chúng đi theo những thần vô tích sự.
12Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó,
hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc, -sấm ngôn của Đức Chúa-,
13vì dân Ta đã phạm hai tội :
chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh
để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.

???? Đáp ca Tv 35,6-7ab.8-9.10-11 (Đ. c.10a)

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

6Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.
7abCông lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

8Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao !
Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.
9Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

10Ngài quả là nguồn sống,
nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng.
11Xin hằng thương những kẻ biết Ngài,
và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.

Đ.Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống.

Tung hô Tin Mừng x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

???? Tin Mừng (Mt 13,10-17)

Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

 16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

???? Gợi ý suy niệm

Mặc dù Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ,
chữa lành nhiều kẻ ốm đau tật nguyền,
nhưng vẫn có nhiều người đến xin:
“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” (Mt 12, 38)
Rồi lại có kẻ cho rằng Người là thủ lãnh Bê-en-dê-bun,
chỉ vì Người xua trừ ma quỷ ra khỏi lòng con người.
Nếu như dùng cỗ máy thời gian
trở về Ga-li-lê hơn 2000 năm trước
để đưa Chúa Giê-su đến với chúng ta hôm nay,
liệu chúng ta sẽ đón nhận Người như thế nào đây?
Có lẽ có một đám rất đông quay quanh Người
để chụp hình, quay phim.
Họ sẽ thu âm những bài giảng của Người,
sẽ quay video những phép lạ của Người.
Nhưng thử hỏi có mấy ai tin vào Người, bước theo Người như các môn đệ?
Có mấy ai chân nhận Người là Con Thiên Chúa làm người?
Bởi lẽ Tin Mừng Người sống và rao giảng,
đi ngược lại những ước muốn trần tục và duy lợi của con người mọi thời.
Nhiều người thích nghe Lời Chúa nhưng không muốn hiểu,
bởi vì hiểu thường dẫn đến thay đổi lối sống,
và từ bỏ con người ích kỷ – kiêu căng.
Nhiều người vẫn nhìn vẫn xem nhưng không thấy,
bởi vì thấy thường dẫn đến sự cảm thông, cúi xuống để chia sẻ,
và ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của chính mình.
Chúng ta thực sự chẳng cần đến cỗ máy thời gian.
Chúng ta có Chúa Thánh Thần.
Người sẽ giúp chúng ta đến với Chúa Giê-su,
nhận ra Chúa Giê-su, và hiểu về Người cách tốt nhất.
Hôm nay chúng ta không thể chạm đến thân xác của Chúa Giê-su,
nhưng chúng ta lại có thể đón nhận
cả nhân tính và thiên tính của Người trong bí tích Thánh Thể.
Chúng ta không thể trực tiếp nghe từ miệng Chúa rao giảng,
nhưng chúng ta có Lời hằng sống trong sách Thánh Kinh.
Quan trọng hơn hết, thế giới vẫn còn nhiều người không thấy Chúa.
nhưng họ sẽ thấy chúng ta là những môn đệ đang sống tinh thần của Chúa.
Liệu chúng ta có khiêm tốn và quảng đại,
để Chúa Giê-su sống và hoạt động trong chúng ta hay không?

???? Cầu nguyện

Cho Con Nhìn Thấy

Xin Cho Con Biết Lắng Nghe

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

1 comments

  1. MẾN YÊU HẰNG NGÀY
    Thứ 5, 23-7-2020 (Mt 13, 10-17)

    SUY NIỆM

    Bạn có muốn hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa không? Thánh Augustino đã từng nói: “Tôi tin để hiểu; và tôi hiểu để tin hơn.” Cả tin và hiểu đều là ân sủng của Chúa Thánh Thần, chính Ngài làm cho chúng ta có thể nghe hiểu được Lời Chúa, để nhờ đó chúng ta có thể biết Chúa hơn, và hiểu hơn về tình yêu và sự thật của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ rằng không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được những điều Ngài giảng dạy.
    Con tim đóng kín – Tâm trí thành kiến
    Tiên tri I-sai-a đã cảnh báo rằng có người nghe Lời Chúa nhưng chẳng tin, có người thấy hành động và phép lạ của Chúa nhưng vẫn chai đá chẳng chấp nhận. Các kinh sư và Pharisêu vẫn luôn tự hào bởi kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh, đặc biệt là Lề Luật. Họ đã nghe các dụ ngôn của Chúa Giêsu, chứng kiến những phép lạ và các dấu chỉ Ngài làm, nhưng họ lại không đón nhận các thông điệp của Chúa, và khước từ cả Ngài. Vì sao họ “nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu”? Sự mù loà và điếc lác thiêng liêng ấy là do trái tim họ đã đóng kín và tâm trí họ bị khoá chặt bởi lòng kiêu ngạo và thành kiến. Làm sao mà con trai của một bác thợ mộc đến từ Ga-li-lê lại có thể hiểu biết về Chúa và Lời Chúa hơn những nhà thông thái đã dành cả đời để nghiên cứu và giảng dạy Lề Luật được chứ? Đó hẳn là những suy nghĩ của các kinh sư và Pharisêu.
    Lắng nghe với lòng thờ kính và tin tưởng Thiên Chúa chỉ có thể mặc khải những bí nhiệm về Nước Trời cho những ai biết khiêm hạ, cậy trông và phó thác cho Chúa. Các dụ ngôn của Chúa Giêsu sẽ soi sáng cho chúng ta nếu chúng ta biết lắng nghe với một tâm hồn và con tim rộng mở, sẵn sàng để cho Lời Ngài chất vấn. Nếu chúng ta đến với Lời Chúa trong sự thờ ơ, thành kiến và chẳng tin tưởng, thì chúng ta cũng sẽ “nghe mà chẳng hiểu”, “nhìn mà chẳng thấy”. Lời Chúa chỉ có thể bén rễ trong trái tim sẵn sàng tin tưởng và tự nguyện vâng phục. Nếu chúng ta muốn nghe và hiểu Lời Chúa, chúng ta phải lắng nghe với lòng thờ kính và tin tưởng hết lòng.
    Jerome, một học giả Kinh Thánh (342-419 AD) đã viết: “Bạn đang đọc [Kinh Thánh] ư? Không! Là người hứa hôn của bạn đang nói chuyện với bạn đó. Người chính là Chúa Ki-tô, Đấng đã kết hợp nên một với bạn. Ngài đưa bạn ra khỏi sa mạc hoang vu và dẫn bạn về nhà của Ngài, nói với bạn rằng: ‘Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh’”
    Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy dỗ và hướng dẫn con. Xin mở tai con để con nghe Lời Chúa, cùng mở mắt con để con hiểu công trình của Chúa trong cuộc đời con. Ước gì tim con đừng bao giờ tẻ nhạt và tai con chẳng bao giờ chê chán lắng nghe tiếng Chúa.
    —–//—–//—–
    Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

    Trả lời

Viết một bình luận