Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Generic filters
Filter by content type

Tông Đồ Cầu Nguyện tháng 08

Ngày 07 tháng 08 năm 2025
Thứ Năm tuần XVIII thường niên

🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng

Sống để tuyên xưng Danh Ngài
Khi con mở mắt đón chào ngày mới, con bắt đầu bằng cách tuyên xưng lại niềm tin của mình nơi Chúa: “Thầy là Đấng Kitô” (Mt 16,16). Như Thánh Phêrô đã nhận biết Chúa Giêsu thật là Con Thiên Chúa, hôm nay con cũng muốn mạnh dạn tuyên xưng niềm tin ấy, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng những hành động yêu thương cụ thể. Con tự hỏi: Đời sống của con có đang nói về Ngài không? Những chọn lựa của con có làm chứng cho Nước Trời không? Con dâng ngày sống này lên Chúa qua lời nguyện dâng hiến, xin cho con biết để Chúa hiện diện trong các mối tương quan, nhất là những nơi việc chung sống thật không dễ dàng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy con trở nên người kiến tạo hòa bình, rắc gieo hy vọng và làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Xin cho đức tin của con không chỉ là lời nói thoáng qua mà trở thàng một đời sống cụ thể, sống động và được sẻ chia.

🍵 Cùng Chúa Trong Ngày

Tuyên xưng Danh Ngài qua việc làm
Dừng lại một chút giữa hành trình bận rộn trong ngày để con được gặp lại Chúa. Thánh Phanxicô Assisi đã từng nói: “Hãy luôn luôn rao giảng Tin Mừng; nhưng chỉ nên dùng lời nói khi cần thiết”. Hôm nay con đã tuyên xưng danh Ngài qua hành động chưa? Hay con đã im lặng trước tình yêu của Ngài vì sợ hãi hay vì muốn an toàn? Xin Chúa dạy con biết can đảm với lòng dịu dàng. Xin cho ánh mắt con nhìn, lời con nói, và cách con hành xử đều có thể nói lên điều gì đó về Ngài. Con không muốn sống một đức tin lặng thầm hay sợ hãi, nhưng là một đức tin đơn sơ và dấn thân. Xin giúp con biết “sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng” (x.1Pr 3,15) của con với lòng khiêm nhường và niềm vui. Con hiệp thông cùng ý cầu nguyện của tháng với những khát mong ấy trong lòng.

🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối

Hôm nay con đã nói về Ngài thế nào? Trong sự thinh lặng của màn đêm dần buông, con nhìn lại một ngày đã sống cùng Chúa. Hôm nay, con đã rao truyền Ngài qua lối sống nào? Những cuộc trò chuyện, quyết định hay cử chỉ nào của con đã làm Ngài hiện diện? Con tạ ơn Chúa vì những khoảnh khắc Ngài ban cho con sự can đảm để nói về Ngài bằng sự tự do và dịu dàng. Con xin lỗi vì những lúc con im lặng vì sợ hãi hay không để tâm. Ngày mai, con ao ước sống thế nào để người khác cũng nhận ra Ngài. Xin chớ để miệng con phải nói những gì là của con, nhưng là tình yêu của ngày cất tiếng qua con. Ước gì mỗi ngày sống trở nên một lời loan báo và đức tin của con trở nên một ngôn ngữ đơn sơ cho tất cả mọi người. Lạy Cha chúng con…

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.