Ngày 04 tháng 08 năm 2025
Thứ Hai tuần XVIII thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Tấm Bánh Cho Tha Nhân
Khi bắt đầu ngày mới, con đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Con ao ước được lắng nghe Ngài, và dâng lên Ngài chính con người con: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Chúa Giêsu không dừng lại ở lý thuyết, Ngài mời gọi con cùng cảm nhận nỗi đau của thế giới. Hôm nay, Ngài kêu gọi con dâng trao dù là ít hay nhiều những gì con có. Lạy Chúa, xin cho thời gian, lời nói và hành động của con hôm nay trở thành lương thực cho ai đó. Con sẽ đặt điều gì trong tay Ngài hôm nay, để người khác có thể sống tốt hơn? Xin cho từng cử chỉ của con góp phần xây dựng sự hiệp thông, đối thoại — như Đức Thánh Cha mời gọi con trong tháng này. Con xin dâng lên Ngài ngày sống này, xin Chúa làm cho nó sinh hoa trái trong yêu thương. Nguyện cho từng hành động dấn thân cụ thể của con hôm nay trở thành lời đáp trả trước cơn đói khát của biết bao người. Lạy Chúa, xin dạy con biết nhân lên điều con đang có. Con dâng ngày mới của mình cho Chúa.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Đức Ái là Linh Hồn của Đức Tin
Giữa những bận rộn trong ngày, con dừng lại đôi chút để cầu nguyện cùng Ngài – Chúa của con. “Hãy yêu thương, rồi làm gì cũng được.” (Thánh Augustinô) Đôi khi, con bị cuốn vào biết bao việc — nhưng lại quên mất phải yêu thương. Hôm nay, con đã thực sự nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng chưa? Con có biết sẻ chia tấm bánh của mình? Con có biết mở lòng với những ai nghĩ khác con không? Lạy Chúa, xin giúp con sống một đức tin được thể hiện qua hành động và các mối tương quan.
Xin cho tình yêu không chỉ là lời nói, nhưng là cử chỉ cụ thể: một cái ôm được trao, một ánh mắt chan chứa lòng thương xót. Xin dạy con biết yêu thương một cách tự do, không sợ hãi, không điều kiện.
Nguyện cho mọi việc con làm hôm nay đều được khởi đi từ tình yêu của Ngài. Con tiếp tục cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Hôm Nay Con Đã Giúp Ai No Lòng?
Khi ngày sống khép lại, con bước vào thinh lặng và cùng Chúa nhìn lại ngày qua. Hôm nay, con đã gặp những ai? Con đã trao đi cử chỉ, lời nói, hay đưa bàn tay giúp đỡ ai? Nơi đâu, qua những điều ấy, Chúa đã đi ngang qua cuộc sống con?
Con xin tạ ơn Chúa vì những người đã mời gọi con bước vào phục vụ. Xin Chúa thứ tha cho con nếu hôm nay con đã chọn sự thoải mái thay vì chọn tình yêu.
Ngày mai, xin cho con biết nhạy bén hơn trước những cơn đói khát của thế giới, và biết lắng nghe tiếng Chúa vẫn luôn mời gọi: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Lạy Cha chúng con…