Ngày 03 tháng 08 năm 2025
Chúa Nhật tuần XVIII thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Trái tim rộng mở
Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới bình an. Xin cho con được tràn đầy năng lượng và niềm vui vì biết rằng Chúa luôn yêu thương con. Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa dạy con về ý nghĩa thật sự của sự giàu có. Sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật, nhưng phụ thuộc vào sự rộng mở của trái tim. (Lc 12,15) Hôm nay, cùng với Chúa, con cố gắng sống tự do khỏi những của cải vật chất. Bởi lẽ, không có Chúa, dẫu kho lẫm của con có đầy tràn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lạy Chúa, xin soi sáng và hướng dẫn những người quyền thế trên thế giới, để của cải được sẻ chia chứ không bị tích trữ cho riêng mình. Xin cho con biết trở nên giàu có trong tình yêu thương tha nhân, như chính Ngài đã dạy con. Con dâng ngày mới của mình cho Chúa.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Vẻ Đẹp Nơi Con
Con dành một khoảnh khắc lắng lại, nhìn lên Chúa và nhìn lại chính mình: Con đã bao lần dừng lại để soi gương? Đã bao lần con mong người khác sẽ yêu thích vẻ bề ngoài của mình, nhưng con có thật sự quan tâm họ nghĩ gì về trái tim con hay chưa? Bởi lẽ, vẻ đẹp thật sự không thể nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ có thể chạm đến bằng sự phục vụ. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim biết nhận ra vẻ đẹp phi thường nơi sự hiệp thông — nơi việc biết chia sẻ những gì mình có, trao hiến chính bản thân mình, và dâng tất cả lên cho Chúa. Xin cho con biết dùng món quà tuổi trẻ của mình để xây dựng nền móng cho một xã hội đoàn kết đích thực và một nền văn hoá gặp gỡ nhau trong tình người. (Tông huấn Chúa Kitô Đang Sống, câu 183) Chúa nhắc con nhớ cách chắc chắn rằng: con đẹp trong Chúa. Bởi lẽ, vẻ đẹp vĩ đại nhất trong công trình tạo dựng của Chúa được tỏ bày nơi tình yêu tự hiến của Đức Kitô trên Thập Giá. Con tiếp tục cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Chúa Luôn Ở Cùng Con
Ngày sống của con đã khép lại, con cảm tạ Chúa vì một lần nữa Chúa đồng hành với con suốt ngày qua. Cùng với Chúa, con nhìn lại những gì mình đã trải qua, những cảm xúc mình đã sống hôm nay. Điều gì con đã làm tốt? Điều gì con còn thiếu sót trong tình yêu dành cho Chúa? Con đón nhận tất cả những gì đã xảy ra, và xin Chúa thứ tha cho những lần con chưa sống trọn vẹn như Ngài mong ước. Mệt mỏi có thể khiến con trở nên lười biếng hay nản lòng, nhưng hôm nay, con lặp lại khát mong của mình: được sống tốt hơn, trở nên giàu có và đẹp lòng Chúa hơn nữa bằng việc biết sẻ chia và phục vụ tha nhân. Bình an sẽ đến khi con thực thi điều Chúa mời gọi. Lạy Chúa, xin dẫn lối con, xin soi sáng và giúp con trở nên người mang lại đổi thay trong khiêm nhường, biết rằng: mọi sự rồi sẽ qua đi — và với niềm xác tín rằng tương lai sẽ tốt đẹp biết bao khi con luôn ở trong Chúa. Lạy Cha chúng con…