Ngày 16 tháng 08 năm 2025
Thứ Bảy tuần XIX thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Được mời gọi với Lòng Dịu Dàng
Khi bắt đầu ngày mới, con đặt mình trong tay Chúa và cầu xin Ngài ban cho con một trái tim biết đón nhận. “Cứ để trẻ em đến với Thầy…” (Mt 19,14). Chúa chào đón những trẻ em bé nhỏ—Ngài đặt các em vào vị trí trung tâm. Vậy còn con, liệu hôm nay, con có được kêu gọi chào đón ai với lòng nhân ái chưa? Ước gì con đường của con sẽ được đánh dấu bằng sự quan tâm, tôn trọng, và cái nhìn trong sáng, đầy lòng trắc ẩn. Lạy Chúa, xin đừng để con bỏ qua những ai yếu đuối hay cần được yêu thương.
Con dâng ngày hôm nay lên Chúa, dâng lời cầu nguyện dâng hiến cho những trẻ em đã và đang sống trong hoàn cảnh bạo lực hoặc bị loại trừ.
Ước gì, con học cách góp phần xây dựng một thế giới bằng sự chào đón các em và thực sự lắng nghe các em. Xin Chúa dạy con biết nhìn cuộc sống bằng đôi mắt và sống yêu thương bằng lòng nhân ái giống như của Ngài.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Với một tâm hồn như trẻ thơ
Khi con dừng lại trong buổi tối hôm nay, con góp nhặt lại tất cả những gì con đã sống hôm nay và đặt chúng dưới ánh mắt đơn sơ và yêu thương của Chúa. “Để đón nhận Chúa Giêsu Hài Đồng trong chúng ta, cần phải hạ mình xuống, trở nên nhỏ bé; hơn thế nữa: cần phải được sinh ra từ trên cao” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 526). Hôm nay con đã sống giản dị chưa – không dưới lớp mặt nạ hay lòng kiêu ngạo? Liệu con đã hành động với sự tự do của một đứa trẻ tin tưởng nơi Chúa chưa? Lạy Chúa, xin dạy cho con biết sống chân thực, không hai lòng, không giả vờ làm một người khác.
Con dâng lời cầu nguyện, xin Chúa dạy con biết cười thoải mái, biết cầu xin sự giúp đỡ và lòng tha thứ. Xin Ngài ban cho con một trái tim rộng mở, luôn sẵn sàng và tin tưởng – như trái tim của một đứa trẻ thơ.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Xin cho con trở nên nhỏ bé để nhìn và thấu nhiều hơn.
Khi con bước vào sự tĩnh lặng của đêm nay, con dâng lên Chúa ngày đã sống và nhớ lại những khuôn mặt đã giúp con trưởng thành. Con nhìn lại một ngày: con đã nhìn thấy như Ngài chưa? Con có trân trọng những điều giản dị, những điều bị ẩn giấu hoặc vô hình không? Con đã lắng nghe ai với một tấm lòng rộng mở? Con cảm tạ Chúa vì những người đã mặc khải Vương quốc của Ngài cho con qua những cử chỉ nhỏ bé. Con cầu xin sự tha thứ nếu con đã vô tình bỏ qua những người khiêm nhường – mà con không thực sự lắng nghe họ. Ngày mai, con ước ao trở nên nhỏ bé để có thể nhìn thấu nhiều hơn – nhận ra sự hiện diện của Ngài trong những điều mong manh, bất ngờ trong mắt thế gian. Nguyện xin Thánh Thần Chúa đổi mới con, và nguyện xin sự dịu dàng của Ngài giúp con nhìn cuộc sống như một đứa trẻ thơ – với lòng tin tưởng và biết ơn.
Con dâng lên Ngài lời cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con…