Ngày 12 tháng 08 năm 2025
Thứ Ba tuần XIX thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Nhỏ bé trước mặt Chúa
Khi vừa thức dậy, con xin đặt trái tim mình trong tay Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con trở nên đơn sơ như một trẻ nhỏ. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” (Mt 18,4) Hôm nay, Chúa đánh thức con bằng lời mời gọi sống khiêm nhường. Chúa ơi, con có dám trở nên nhỏ bé và tín thác, thoát khỏi khao khát được thể hiện mình không? Xin cho con biết sống ngày hôm nay với tâm hồn đơn sơ: sẵn sàng học hỏi, đón nhận cả những điều mong manh nhất. Con xin dâng ngày sống này cho Chúa, như một lời cầu nguyện thay cho tất cả những ai đang bị bỏ quên, những người bị xem là “không quan trọng”, không được lắng nghe, và trái tim không được để ý. Lạy Chúa, con ước mong thế giới này biết quý trọng sự đơn sơ, và biết xây dựng một cuộc sống chung nơi không ai bị loại trừ. Xin Chúa giúp con cởi bỏ lòng kiêu hãnh hôm nay và khoác lên mình chiếc áo dịu dàng, để con nhận ra Ngài đang hiện diện trong những điều bé nhỏ và yếu đuối nhất.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Dừng lại một chút
Vào chiều Chúa Nhật này, con đến bên Chúa, và cùng Ngài nhìn lại buổi sáng hôm nay. “Khi yêu, người ta không tính toán điều gì” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu). Lạy Chúa, con tự hỏi: Hôm nay con đã yêu thương mà không cân đo đong đếm chưa, hay con chỉ làm những việc ấy để mong được công nhận? Xin Chúa dạy con biết yêu bằng trái tim đơn sơ và quảng đại. Xin cho những gì con phục vụ đều phát xuất từ lòng chân thành, và cho lời nói cùng hành động của con trở nên cầu nối của sự dịu dàng và bình an. Lạy Chúa, hôm nay con ước ao được yêu mà không đặt điều kiện, không vì cái tôi, không vì lời khen ngợi. Xin cho con biết sống con đường khiêm nhường, và để hành trình ấy trở thành nền tảng cho một đời sống huynh đệ đích thực.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Nhỏ bé như trẻ thơ
Trong giây phút thinh lặng này, con xin được nhìn lại ngày sống trong sự hiện diện của Chúa, và mở lòng ra với Ngài. Hôm nay con đã sống đơn sơ chưa? Có khoảnh khắc nào con tin tưởng mà không yêu cầu gì, con lắng nghe mà không cần phán xét, con phục vụ mà không mong được vỗ tay khen ngợi? Con cảm tạ Chúa vì đã nhắc con nhớ rằng: vẻ đẹp đích thực nằm nơi tâm hồn nhỏ bé. Chúa ơi, xin tha thứ cho những lần con áp đặt bản thân, mưu cầu danh tiếng, hay khước từ sự yếu đuối của người khác. Ngày mai, xin giúp con chọn bước đi cách chân thành, không phô trương, nhưng với một niềm tin đơn sơ. Xin dạy con biết tín thác như một trẻ nhỏ, sống chân thành không giả dối, và rộng mở vòng tay để đón nhận Nước Trời. Ước chi khiêm nhường không là một gánh nặng, mà là con đường đưa con đến gần trái tim của Ngài. Tối nay, con muốn ở lại bên Chúa mà thôi. Lạy Cha chúng con …