Ngày 10 tháng 08 năm 2025
Chúa Nhật tuần XIX thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Đáp Lại Hồng Ân Đã Lãnh Nhận
Thánh Lô-ren-sô, Phó Tế Tử Đạo
Khi bước vào ngày Chúa Nhật, con chuẩn bị tâm hồn để cầu nguyện với Chúa và nhận ra những ân huệ Ngài đã thương ban. “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48). Hôm nay, xin cho con ý thức tất cả những gì Chúa đã tín thác cho con: tài năng, cơ hội, các mối tương quan, và thời gian. Con đã đáp lại thế nào với biết bao điều tốt lành ấy? Xin cho ngày hôm nay là một hành động hiến dâng quảng đại của chính con. Trong từng cử chỉ phục vụ, xin cho con góp phần xây dựng một xã hội công bằng, liên đới, và đầy tình huynh đệ. Qua lời nguyện dâng hiến, con xin trao Chúa những món quà con có để phục vụ lợi ích chung, với niềm tin rằng tình yêu của Ngài sẽ thêm sức cho con. Như thánh Lô-ren-sô, xin cho con biết phục vụ với niềm vui, dù chỉ trong những việc nhỏ bé. Nguyện cho ngày sống hôm nay trở nên một lời đáp trả đầy lòng biết ơn trước lời mời gọi của Chúa.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Sống Để Phục Vụ
Trong giây phút tĩnh lặng của buổi chiều nay, con xin đặt mình trước nhan Chúa với tâm hồn đơn sơ. “Chúng ta không thể làm được những việc lớn lao, nhưng có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn” (Thánh Têrêsa Calcutta). Như thánh Lô-ren-sô, xin cho con biết sống như một món quà được trao ban. Hôm nay, con đã phục vụ ai? Con đang trao ban cuộc sống của mình từ đâu? Xin đừng để con sống khép kín trong chính mình, nhưng luôn rộng mở trước nhu cầu của tha nhân. Lạy Chúa, xin dạy con biết hiến dâng thời gian, sự lắng nghe, và những hành động cụ thể vì tình yêu. Nguyện đời sống con trở thành của lễ mỗi ngày—giản dị, nhưng đầy hoa trái. Con xin dâng lời nguyện trong tháng này, trao Chúa chính con và tất cả những gì con có.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Con đã chu toàn trách nhiệm với những ân huệ Chúa trao chưa?
Kết thúc ngày Chúa Nhật, con bước vào thinh lặng bên Chúa và nhìn lại những gì mình đã sống hôm nay. Con có gìn giữ và chia sẻ những điều Chúa đã trao không? Con đã biết cảm tạ Ngài qua cách sống của mình chưa? Con tạ ơn Chúa vì sự trung tín của Người, vì Người tin tưởng nơi con và đã trao ban quá nhiều. Xin Chúa thứ tha cho những điều con đã bỏ quên—những cơ hội yêu thương và phục vụ đã không được sống trọn. Ngày mai, xin cho con biết sống từ tình yêu đã nhận lãnh, cách trọn vẹn, không toan tính, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim quảng đại như thánh Lô-ren-sô, người đã biết hiến dâng chính mình cho đến cùng. Tối nay, xin cho con được ở lại trong Chúa, an nghỉ trong bình an của Người—với lòng biết ơn và hy vọng. Lạy Cha chúng con…