Ngày 06 tháng 6 năm 2025
Thứ sáu tuần VII Phục Sinh
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tháng Sáu, tháng dành cho việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đặc biệt là trong ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào 27 tháng 6 này. Không những vậy, Giáo Hội cũng mời gọi các tín hữu tôn vinh Thánh Tâm Chúa vào các ngày thứ Sáu đầu tháng.
Thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dilexit Nos, cũng có viết rằng: “Khi chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh mới, với sự đồng lõa, dung túng hoặc thờ ơ của các quốc gia khác, hoặc các cuộc tranh giành quyền lực nhỏ nhen vì lợi ích đảng phái, chúng ta có thể bị cám dỗ thiên về kết luận rằng thế giới của chúng ta đang đánh mất trái tim.” (Số 22) Thế giới ngày nay đang bị chia rẽ và phân tán; con biết rằng Chúa ban cho chúng con trái tim của Ngài: Thánh Tâm Chúa Giêsu!
Trong ngày thứ Sáu đầu tháng này, chúng ta kết hiệp trái tim mình với trái tim của Chúa Giêsu qua việc dâng ngày sống, cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng cho sự gia tăng lòng thương xót, đặt tình yêu của Chúa Giêsu làm trung tâm.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Con có yêu mến Thầy không?
Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, các môn đệ cảm thấy bị tổn thương, mờ mịt và xấu hổ. Bên bờ hồ, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần rằng: “Anh có yêu mến Thầy không?” Phêrô nhìn thấy trái tim của Chúa Giêsu – từng nhịp đập với đầy sức mạnh và lòng trắc ẩn. Phêrô cũng đáp lại bấy nhiêu lần “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Lúc này, trái tim của Phêrô vang lên từng nhịp đập với sức mạnh mới.
Thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dilexit Nos, có viết: “Trái tim rộng mở của Người đã đi trước và chờ đợi chúng ta, một cách vô điều kiện, chỉ muốn trao cho ta tình yêu và tình bạn của Người.” (Số 1)
Hôm nay, con đã yêu mến Chúa Giêsu và các bạn hữu của Ngài như thế nào? Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Ngọn lửa
Ngọn lửa sẽ càng bừng sáng và tăng sức nóng khi chúng ta đổ thêm nhiên liệu cho nó. Lửa có thể nguy hiểm và đáng sợ – chẳng hạn như ngọn lửa ở bang California, Mỹ, đã thiêu rụi các cánh rừng và phá huỷ thành phố. Nhưng ngọn lửa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu thì bừng cháy tình yêu dành cho chúng ta.
Thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dilexit Nos, có đề cập những lần hiện ra của Chúa Giêsu với thánh nữ Margaret Marie Alacoque. Trong khi cầu nguyện, Chúa Giêsu nói với thánh nhân rằng: “Trái tim thần linh của Ta cháy bỏng tình yêu đối với loài người, và đặc biệt đối với con, đến nỗi không còn có thể kìm nén nơi mình ngọn lửa của yêu thương nồng cháy.” (Số 119)
Hôm nay, Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu của Ngài dành cho con như thế nào? Đâu là lúc trái tim con đã bừng cháy lửa yêu mến Ngài?
Lạy Cha chúng con…