
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài là ánh sáng soi đường, là ngọn đèn rọi bước chúng con đi giữa đêm tối trần gian. Hôm nay, trong niềm tiếc thương sâu thẳm, chúng con xin cúi đầu tiễn biệt vị Chủ chăn yêu dấu, Người đã tận tụy hiến dâng cả cuộc đời để dẫn dắt đoàn chiên Chúa giữa thế gian. Ngài đã sống với trái tim đơn sơ giữa một thế giới ồn ào, nhưng lại đủ sức sưởi ấm cả Giáo Hội bằng tình yêu, sự khiêm nhu và lòng trung thành son sắt. Giữa ánh sáng Phục Sinh – nơi bừng lên niềm hy vọng sống lại, ngọn đèn ấy đã nhẹ nhàng vụt tắt…Nhưng đây không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới: Hành trình trở về nhà Cha. Ngài đã sống trọn đời theo tiếng gọi của Đấng Ngài hằng yêu mến, và hôm nay, chúng con tin rằng Ngài đã được đón nhận vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Trong niềm tin vào sự sống đời đời, chúng con xin phó dâng linh hồn Ngài cho lòng thương xót Chúa. Nguyện xin Chúa là sự sống và là sự sống lại, Đưa ngài vào cõi vĩnh phúc – nơi không còn đau khổ, nơi ánh sáng Chúa chiếu soi đến muôn đời. Amen.