Ngày 10 tháng 09 năm 2025
Thứ Tư tuần XXIII thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Mừng vui trong công trình sáng tạo
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì một ngày mới. Xin Ngài cùng đi với con, trong từng nhịp sống đơn sơ thường ngày.
Con suy niệm lời Chúa: “Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Lc 6,23). Chúa nhắc con rằng niềm vui thật sự không đến từ những gì con có, nhưng từ cách con biết sống yêu thương và phó thác cho Ngài mỗi ngày. Xin cho trái tim con biết hân hoan khi nhận ra Chúa nơi mọi tạo vật và trong hồng ân sự sống được sẻ chia.
Hôm nay, xin cho con mở lòng để đón nhận vẻ đẹp quanh mình. Xin soi sáng cho con: trong những việc quen thuộc hằng ngày, con có thể sống nhẹ nhàng hơn, biết trân trọng và tri ân công trình sáng tạo của Chúa .
Lạy Chúa, con dâng ngày sống này cho Ngài, theo ý nguyện trong tháng.
Con xin dâng lời cầu nguyện.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Khát khao hiệp thông
Lạy Chúa, con dừng lại giây phút này để hướng lòng về Ngài và tình yêu của Ngài, để cho mọi việc con làm, mọi lời con nói, trở thành dấu chỉ của tình yêu ấy, tình yêu đang ở trong con và thúc đẩy con trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Xin Chúa giúp con khát khao được sống hiệp thông sâu xa với muôn loài thụ tạo, biết đón nhận mối tương quan gắn kết chúng con lại với nhau như một phúc lành. Xin ban cho con ơn biết coi sự khác biệt của nhau như một món quà. Con nhớ lời Thánh Gioan Phaolô II: “Đối với Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội, không có sự phân biệt chủng tộc hay văn hóa, vì trước mặt Thiên Chúa không còn Hy Lạp hay Do Thái, nô lệ hay tự do, nhưng chính Đức Kitô là tất cả trong mọi người.”
Con khép lại lời nguyện này bằng lời nguyện của tháng, xin cho những điều con phó thác và cầu xin được trở nên hiện thực trong chính đời sống của con.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Nhìn thế giới qua đôi mắt của Ngài
Khi ngày sống khép lại, con đặt mình trước mặt Chúa và dâng lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã ban, qua anh chị em con, và qua muôn loài trong công trình sáng tạo. Xin ánh sáng của Chúa giúp con nhìn lại ngày sống bằng chính đôi mắt của Ngài, để con đón nhận mọi sự như hồng ân tình yêu.
Con lắng đọng tâm hồn và tự hỏi: Hôm nay con đã chạm đến sự hiện diện của Chúa ở những khoảnh khắc nào? Con đã cảm nhận ra sao? Con đã đáp lại lời mời gọi của Ngài thế nào?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con mỗi khi con chưa biết yêu thương, chưa biết từ bỏ, hay chưa biết trân trọng mọi sự theo giá trị của nó.
Với trọn niềm tín thác, con xin phó dâng bản thân cho Chúa, và xin Ngài cho con biết nhìn thế giới bằng đôi mắt của Ngài, để nhận ra hình ảnh Ngài phản chiếu trong công trình sáng tạo.