♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 01/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 24 tháng 01 năm 2021
Chúa Nhật III Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con hằng biết ơn Chúa vì sự mới mẻ của mỗi một ngày và con xin dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, để cùng cộng tác với sứ vụ thương xót của Ngài cho thế giới. “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1, 14-20). Đức Giê-su đang tin tưởng vào con, để mang lời Ngài, ánh sáng và tình yêu của Ngài hòa trong môi trường xung quanh. Con đang được Chúa trông cậy để tạo ra một thế giới đầy tình huynh đệ và nhân văn hơn. Con có làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình không? Liệu những quyết định và hành động của con có nói lên rằng con là người tông đồ của Chúa? Khi thấy những hành động tốt nơi con, anh chị em con sẽ tin vào Đấng đã gửi con vào thế giới này. Lạy Cha chúng con….

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dành vài phút nghỉ ngơi để khám phá con đường của Chúa trong ngày sống này. Con đã cởi mở và dễ tiếp nhận những người con gặp chưa? Liệu con đã dành thời gian cho anh chị em của mình? “Không ai trưởng thành hay đạt đến sự toàn vẹn bằng cách tự cô lập mình. Tình yêu đòi hỏi một sự cởi mở ngày càng tăng, một khả năng lớn hơn để chào đón người khác bằng chính động lực của mình” (ĐTC Phanxicô). Con được mời gọi để khám phá những rào cản đã ngăn tha nhân đến gần mình; những nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, tức giận là những bức tường ngăn con có thể đón nhận người khác. Con bắt đầu buổi chiều với sự hiện diện cùng anh chị em.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Đã hết một ngày, con dâng lên Chúa chút thời gian tĩnh lặng và sự biết ơn vì ngày hôm nay. Con nhìn lại một ngày sống cùng những điều con đã trải qua. Thái độ của con có phản ánh tình yêu của Chúa hay không? Những cử chỉ, lời nói, hay suy nghĩ của con dành cho người khác có phải là của Chúa Giêsu chưa, hay con đã đóng cửa trái tim mình với một ai đó? Con xin lỗi Chúa vì con đã không quảng đại mở lòng mình hơn và con lập kế hoạch cho ngày mai: Đâu là những điều con có thể làm khác đi? Con viết ra một quyết tâm của mình. Kính mừng Maria….

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 🌸 🌸 🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận