Ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Thứ Tư) ngày thứ 7 – Bát Nhật Giáng Sinh
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Ánh Sáng Chiếu Soi Mọi Người
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hay do ý muốn người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.” (Ga 1,1-18)
Lạy Chúa, thật nhiệm mầu biết bao khi con nhận ra rằng qua đoạn Tin Mừng này, Chúa đang thì thầm với chính tâm hồn con rằng – con là con của Chúa.
Trong ngày cuối năm, tâm hồn con lặng lẽ nhìn lại những bước đường đã qua, để lời tạ ơn dâng lên trong thâm sâu lòng mình. Con nhận ra rằng Chúa vẫn luôn nắm tay con, dẫn dắt con và mọi người con của Chúa tiến vào năm mới trong bình an và hy vọng.
Lạy Chúa, con tha thiết xin Chúa thương ban một khởi đầu mới tràn đầy bình an cho những ai đang chịu đựng chiến tranh, mất mát và thương đau.
Trong khiêm tốn, con xin đặt mọi ý nguyện và ngày sống hôm nay vào đôi tay đầy yêu thương của Chúa Cha, qua lời kinh dâng hiến hằng ngày của con.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Sự Thiện Hảo Sẽ Chiến Thắng
Chúa ơi, con xin hướng trọn tâm trí và trái tim lên Chúa với niềm tín thác chân thành.
“Bài thánh thi Te Deum mà chúng con dâng lên Chúa vào buổi tối hôm nay, trong phút cuối của năm dương lịch, là lời tạ ơn bắt đầu bằng tiếng ngợi khen: ‘Lạy Thiên Chúa, chúng con ca ngợi Ngài, chúng con tuyên xưng Ngài là Chúa’, và kết thúc bằng lời tuyên tín đầy hy vọng: ‘Chính Ngài là niềm hy vọng của chúng con; chúng con sẽ không bao giờ bị thất vọng.’
Cho dù một năm qua có thuận lợi hay thử thách, phong phú hay cằn cỗi, con vẫn dâng lên Chúa lời cảm tạ.
Bởi vì bài thánh thi Te Deum chứa đựng sự khôn ngoan sâu thẳm: giữa bóng tối hay đau thương, điều thiện hảo vẫn hiện diện, và điều thiện hảo ấy chắc chắn sẽ chiến thắng nhờ chính Chúa – Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại.” (ĐGH Bênêđictô XVI)
Con khiêm tốn phó thác vào tay Chúa tất cả những ai đang chịu đau thương vì chiến tranh trong năm qua. Xin Chúa tuôn đổ bình an của Người xuống thế giới và nhóm lên trong những tâm hồn tuyệt vọng một ánh sáng hy vọng mới.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Te Deum Laudamus
(Lạy Thiên Chúa, chúng con ngợi khen Ngài)
Tối nay, trong những giây phút cuối năm, con khiêm tốn đặt trọn con người con trước nhan Chúa. Con dâng Chúa lời tạ ơn với tất cả trái tim vì một năm đã qua và vì muôn vàn hồng ân Chúa đã thương ban cho con cách nhưng không.
Giờ đây, khi chậm rãi nhìn lại hành trình đang khép lại, con cảm nhận thật sâu xa biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, cùng những thử thách mà con đã trải qua. Tất cả khiến con nhận ra rằng ơn Chúa luôn đủ cho con, luôn nâng đỡ, gìn giữ và giúp con trưởng thành hơn trong đức tin, niềm cậy trông và lòng mến.
Lạy Chúa, bước vào năm mới, con xin phó thác trọn hành trình sắp tới trong tay Người. Mỗi ngày, xin Chúa dạy con biết sống sao để trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa đời sống hôm nay.
Lạy Cha chúng con…
