Ngày 28 tháng 05 năm 2026
Thứ Năm, Tuần VIII Mùa Thường Niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Xin Chúa Giúp Con Nhìn Thấy
Lạy Chúa, khi bắt đầu ngày mới, con cầu xin Chúa Giê-su ban cho con ơn biết nhìn thấy bằng trái tim.
“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Mc 10,46-52)
Lạy Chúa, như anh Ba-ti-mê, con nhận ra nhiều lúc mình còn mù quáng: khi con lướt qua nỗi đau của người khác, khi con chấp nhận bất công như chuyện bình thường, hoặc khi con sống như thể lương thực luôn dư đầy cho tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin chạm đến con bằng lòng thương xót của Ngài, để con biết nhìn vào thực tại với sự cảm thông và chân thành để con có thể đối diện với thực tại của những người phải chắt chiu từng đồng để có bữa ăn, những người vất vả ngoài đồng ruộng, những người đang âm thầm chờ đợi một bàn tay nâng đỡ.
Lạy Chúa, con xin dâng ngày sống này cho Ngài, để những quyết định của con trở nên công bằng, khôn ngoan và nhân ái hơn. Amen.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Xem Và Chia Sẻ
Lạy Chúa, trong giờ phút này, con dâng lên Ngài ý nguyện của tháng này và một quyết tâm chân thành để ngăn chặn sự lãng phí.
Con nhớ lời ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở: “Văn hóa vứt bỏ này cũng khiến chúng ta trở nên vô cảm trước sự lãng phí thực phẩm.” Lạy Chúa, xin đánh thức lòng con từ bên trong, để con không thỏa hiệp với bất công, cũng không xem sự lãng phí là điều bình thường.
Hôm nay, con muốn thực hiện một việc làm cụ thể: kiểm tra những thực phẩm sắp hư hao, sắp xếp lại cho hợp lý, và sử dụng kịp thời – hoặc tái dùng trong gia đình, hoặc sẻ chia khi vẫn còn tốt.
Lạy Chúa, xin dạy con biết trân trọng lương thực như món quà quý giá Chúa ban để nuôi dưỡng sự sống.
Con cũng xin nhớ đến những người hôm nay còn thiếu bữa ăn hằng ngày. Với tất cả lòng đơn sơ, con dâng lời cầu nguyện của con lên Chúa và hiệp ý đọc kinh nguyện tháng này. Amen.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Xét Mình
Lạy Chúa, khi màn đêm buông xuống, con đặt trọn ngày sống của con trước ánh mắt đầy yêu thương của Ngài.
Con tạ ơn Chúa vì những gì con đã nhận được hôm nay, và vì những cuộc gặp gỡ đã giúp lòng con trở nên nhân văn hơn. Trong thinh lặng, con thành tâm tự hỏi: Hôm nay con đã vô tình bỏ quên ai? Con đã làm ngơ trước nhu cầu của ai? Con có biết trân trọng những gì mình đang có, hay đã để mất đi điều gì vì sự bất cẩn và thờ ơ?
Xin Chúa thương tha thứ cho những lúc sự tiện nghi của con mạnh hơn tiếng gọi của Tin Mừng, khi con chọn dễ dàng cho mình mà quên nghĩ đến người khác.
Ngày mai con xin cố gắng mở mắt lòng hơn với những người thân yêu, biết quan tâm nhiều hơn, và biết chuẩn bị bàn ăn với tinh thần sẻ chia.
Con cũng xin phó thác cho Chúa những người đang đi vào giấc ngủ trong đói khát, cô đơn hay thiếu thốn.
Lạy Cha chúng con… Amen.