Ngày 27 tháng 4 năm 2025
Thứ ba tuần VI Phục Sinh
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Đấng Bảo Trợ
Khi con mở mắt đón chào ngày mới, con xin phó thác lên Chúa tất cả những gì đang chờ đợi con – niềm vui lẫn âu lo. Con lắng nghe lời hứa của Chúa Giêsu về việc sai Thánh Thần: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em, vì nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,5-11) Con đón nhận lời hứa này của Chúa Giêsu như thế nào? Xin cho con được thinh lặng giây lát để thưa chuyện cùng Chúa.
Khi bắt đầu ngày sống, con nghĩ đến những người cùng làm việc với con. Xin cho con biết nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương, để góp phần xây dựng một xã hội nhân ái hơn. Nếu có điều gì khó khăn nơi các mối tương quan, con xin Đấng Bảo Trợ đến trợ giúp và biến đổi cái nhìn của con.
Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này…
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Sinh Hoa Kết Quả
Lạy Chúa, con nhớ lời ĐTC Phanxicô nhắc nhở trong Thông điệp Laudato Si’ rằng: “Theo tường thuật Kinh Thánh về công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã đặt con người vào khu vườn mới tạo dựng (St 2,15) không chỉ để gìn giữ những gì đang hiện hữu (bảo vệ), mà còn để canh tác hầu sinh hoa kết quả (canh tác).” (Thông điệp Laudato Si’, câu 124)
Lạy Chúa, công việc giúp chúng con sinh hoa trái, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Con có cảm thấy công việc của con đang sinh ích, và đang góp phần vào vẻ đẹp của Trái Đất cũng như sự lớn lên của nhân loại không? Xin cho con biết dừng lại một chút để tạ ơn Chúa vì điều đó, qua lời cầu nguyện của tháng này.
Lạy Cha chúng con…
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Hoa Trái của Một Ngày
Khi thinh lặng bao phủ quanh con và trong tâm hồn, con đến với Chúa dưới ánh nhìn yêu thương của Người. Con đọc lại và ghi nhận những gì con đã sống trong ngày hôm nay. Tâm trạng của con lúc này ra sao? Có phải là bình an và niềm vui đang ngự trị trong lòng, hay là sự xao động, lo âu, hoang mang?
Vượt lên trên những chuyển động nội tâm đó, con tìm nhận ra một vài hoa trái trong ngày để dâng lên Chúa – những hoa trái đem lại cho con niềm hy vọng. Con xin tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt đẹp và thiện hảo, và xin Chúa thứ tha nếu con đã khép mình lại hoặc chỉ mãi bận tâm đến những lo toan riêng.
Con kết thúc ngày sống này với Mẹ Maria…Kính mừng Maria…