Ngày 06 tháng 09 năm 2025
Thứ Bảy tuần XXII thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Tình yêu không thể đo lường
Trước sự hiện diện của Chúa, con tạ ơn Ngài vì đã cho con cơ hội trở nên khí cụ tình yêu của Ngài trong những cuộc gặp gỡ hôm nay. Con suy niệm lời này: “Sao các ông làm điều không được phép trong ngày sabát?” (Lc 6,2). Xin cho con đừng sống như những người Pharisêu, cứng nhắc bám víu vào lề luật mà đánh mất lòng trắc ẩn với những người xung quanh đang cần nhất. Hôm nay con để tình yêu không thể đo lường của Chúa dẫn dắt, một tình yêu làm rộng mở cả người trao lẫn người nhận. Hôm nay, con xin cảm nghiệm và vui mừng trong sự liên kết với mọi tạo vật bởi tất cả đều được Chúa yêu thương và xứng đáng được yêu mến và tôn trọng, như ý chỉ cầu nguyện của tháng này mời gọi. Con xin dâng ngày sống với lời kinh dâng ngày.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Lạy Chúa, xin dẫn con bước trong nẻo chính và chăm sóc mọi loài
Trước sự hiện diện của Chúa, con tạm dừng và suy xét: Hôm nay con đang tìm kiếm điều gì? Có phải con đang tìm cách thỏa mãn nhu cầu cá nhân và nuôi dưỡng những khát vọng ích kỷ? Con đã bao nhiêu lần bỏ qua hậu quả của những hành động của mình, vô tình gây tổn hại hoặc sống trong sự dửng dưng trước nỗi đau của tha nhân và của cả trái đất? Xin Chúa soi sáng để con mạnh mẽ bước đi trong công lý và yêu thương đối với thụ tạo. Con cầu xin ơn can đảm để lên tiếng thay cho những người không thể tự bảo vệ mình, đặc biệt các dân tộc bản địa và những người đang âm thầm chịu khổ. Như Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê nhắc nhở: “Khi tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, Ngài mời gọi họ tham gia vào công trình sáng tạo không ngừng, mở ra một không gian cho sự tự do có trách nhiệm. Chính vì con người có trách nhiệm nên cần đặt ra câu hỏi: Tự do và sứ mạng ấy đi xa tới đâu?” Con cầu nguyện theo ý chỉ tháng này: xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để nhận ra điều công chính, sức mạnh để hành động trong công lý, sự dịu dàng để chăm sóc thụ tạo và lòng can đảm để cất lên tiếng nói cho những ai đang bị bịt miệng.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Sống hòa hợp với muôn loài
Trước sự hiện diện của Chúa, con dừng lại một chút. Con tạ ơn Chúa vì những điều con đã trải qua hôm nay: những người con đã gặp, những công việc con đã hoàn thành, và vẻ đẹp của thiên nhiên. Xin Chúa chiếu rọi ánh sáng để con nhìn rõ ngày sống của mình: Con có đón nhận mọi sự như một món quà không? Con đã khép lòng lại và thờ ơ với điều gì? Con suy niệm về những khoảnh khắc nổi bật trong ngày. Con có trân trọng người khác và thế giới xung quanh không? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con đã không biết trân quý những ân ban của Ngài. Ngày mai, con xin ơn sống như thánh Phanxicô: nhận ra rằng mọi loài đều liên kết với nhau. Lạy Cha chúng con…