Ngày 04 tháng 09 năm 2025
Thứ Năm tuần XXII thường niên
🌞 Cùng Chúa Buổi Sáng
Nhận thức thực tại
Lạy Cha nhân từ, con khởi đầu ngày mới bằng việc đặt mình trong sự hiện diện của Cha, ngõ hầu Lời Cha vang vọng và thấm sâu vào cõi lòng con. Con suy ngẫm lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” (Lc 5,4) Như thánh Phêrô, xin cho con cũng biết sẵn sàng tín thác mà thưa lên rằng: “Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” (Lc 5,5) Cha ơi, lắng nghe và sống theo lời Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha, đòi buộc con phải biết mở mắt nhìn vào thực tại quanh mình, nhất là những nơi con cần phải canh tân để lớn lên. Hôm nay, xin giúp con cố gắng nhận ra những thực tại trong Ngôi Nhà Chung, và tự vấn lòng mình: Con đã đóng góp được gì trong việc chăm sóc và bảo tồn công trình sáng tạo của Cha? Cùng mỗi nhịp thở không khí trong lành, con dâng lời tạ ơn Đấng Tạo Hóa, Cha của con. Cùng xin dâng lên Cha tâm tình cầu nguyện cho việc chăm sóc các tạo vật và cho mối liên hệ giữa con với muôn loài thụ tạo.
🍵 Cùng Chúa Trong Ngày
Giấc mơ dẫn bước đời con
Con dành vài phút nghỉ ngơi giữa ngày để suy niệm về những ước mơ đang dẫn dắt cuộc đời con. “Người ta không biết, cũng chẳng từng nghĩ, rằng chính ước mơ chi phối cuộc đời; Rằng khi con người dám mơ ước, thế giới sẽ bừng lên, tựa quả bóng rực sắc màu trong tay trẻ nhỏ.” (António Gedeão) Con đang mơ ước điều gì? Lạy Chúa, xin cho con biết theo gương Thánh Phanxicô Assisi mà chiêm ngắm mọi tạo vật, công trình sáng tạo của Chúa, như một gia đình chung duy nhất. Xin giúp con nhận ra sự tương liên mật thiết giữa con và các tạo vật, đều được Chúa thương yêu, xứng đáng được tôn trọng và yêu mến. Con cũng xin hiệp dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này.
🌙🕯 Cùng Chúa Buổi Tối
Theo gương Thánh Phêrô, vâng lời thả lưới
Nắng đã tắt, con khép lại ngày sống hôm nay trong sự hiện diện của Cha. Con xin tạ ơn Cha vì những “dòng nước sự sống” đã làm tươi mới bước đường con đi hôm nay. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn soi sáng để con có thể nhìn lại ngày qua bằng đôi mắt yêu thương của Chúa. Con hồi tâm nhớ lại những gì đã trải qua hôm nay: Con đã chăm sóc các thụ tạo mà Cha trao phó cho con ra sao? Con có nghe thấy tiếng kêu đau thương của rừng Amazon và các dân tộc nơi đó không? Con có nghe thấy tiếng Chúa Giêsu và mau mắn thả lưới chỗ nước sâu như Thánh Phêrô khi xưa đã làm không? (Lc 5,1-11) Lạy Cha, xin đoái thương tha thứ cho những lần con trót phung phí tài nguyên Cha ban, hoặc khép lòng, không nhận ra mối liên kết giữa con và các thụ tạo xung quanh. Ngày mai, theo gương thánh Phanxicô, xin cho con biết nhận ra mối dây liên kết giữa con và toàn thể công trình sáng tạo của Cha với lòng biết ơn sâu sắc. Lạy Cha chúng con…