♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 12/2022

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 23 tháng 12 năm 2022
Phụng Vụ Lời Chúa

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Khởi đầu ngày mới này, con cảm tạ Cha vì Ngài luôn hiện diện trong đời con. “Quả thật, có bàn tay Chúa ở cùng em” (Lc 1,66). Cũng vậy, bàn tay Chúa luôn ở cùng con. Hôm nay, con để bản thân con được dẫn dắt bởi bàn tay Chúa. Con ý thức rằng, mọi cử chỉ, lời nói, và tư tưởng của con, chính là bàn tay yêu thương của Chúa mà con dành cho tha nhân. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng lên Chúa những việc làm hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH và cầu cho các cộng tác viên tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon năm 2023. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Cùng Giê-su trong ngày

Trong Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của ĐGH, con đang làm việc, xử lý các thách đố của Giáo Hội và nhân loại. Cũng như vào thời Chúa Giêsu, các môn đệ và tông đồ tham gia vào sứ mệnh của Chúa. Hôm nay, con cũng tham gia vào sứ mệnh ấy của Chúa Giêsu, cầu nguyện và ứng trực với những thách đố mà Giáo Hội đề xuất, qua Đức Giáo Hoàng, người tiếp tục đối diện với những thách đố mà Chúa Giêsu đối diện trong thời của Ngài. Bây giờ con làm mới lại việc hiến dâng và sẵn sàng tham gia vào sứ mệnh thương xót dành cho thế giới.

Bông Hoa Cầu Nguyện

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con kết thúc một ngày làm việc. Nhớ lại những gì đã trải qua từ lúc bình minh cho đến giờ, con thầm cảm tạ Chúa vì tất cả những đặc ân của Ngài. Con nhìn lại những cơ hội mà Ngài đã ban tại nơi con làm việc, với gia đình con hoặc cả khi con đang ở cùng với bạn bè. Con đã phản ứng với những ơn huệ ấy như thế nào? Con ý thức được rằng, nếu con giữ những thói quen hàng ngày với tình yêu và khát khao cống hiến hết mình thì đó cũng một nhân đức của anh hùng. Liệu con đã trung tín với những điều dù nhỏ nhặt trong hôm nay chưa? Con dâng lên Chúa những điều đó, xin Ngài giúp con giữ vững và phát triển lòng trung tín của mình. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận