♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 11/2022

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, sáng trưa chiều tối, chúng ta hãy cùng sống với Chúa Giê-su, để trở nên tông đồ cầu nguyện mỗi ngày nhé!

🌸 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 🌸

Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Phụng Vụ Lời Chúa

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con xin tạ ơn Cha về ngày sống mới hôm nay và sẵn sàng bước vào trong tình yêu của Ngài. Hiệp ý cùng với Mẹ Maria con xin dâng lời ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-55). Mẹ Maria cũng mời gọi con hãy nói lời xin vâng với Chúa Giêsu và để chính con được tràn đầy Tình yêu và Lòng thương xót của Người. Con xin dành một chút thời gian để nhận biết về Ngài. Con có ngợi khen những điều kỳ diệu mà Ngài làm cho con hàng ngày không? Với tâm tình này, con xin dâng ngày sống lên cho Cha, và cùng với Mẹ Maria, xin Cha cho con sẵn sàng và rộng mở đón nhận lời mời gọi của Ngài để hiệp ý với ý chỉ của tháng này cầu nguyện cho các trẻ em đang đau khổ. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Cùng Giê-su trong ngày

Vào trưa nay, con muốn nghỉ ngơi trong thinh lặng một mình với Chúa Giêsu. Hôm nay con đang làm gì? “Mẹ Maria đi, tìm thấy và vui mừng vì Mẹ đã mang một điều gì đó vĩ đại hơn chính Mẹ: Mẹ là người mang một phước lành” (ĐTC Phanxicô). Giống như Mẹ Maria, con có mang lại niềm vui cho những người đau khổ và buồn bã trên đường đi không? Con có nhìn thấy Chúa Giêsu trong số những đứa trẻ sống trên đường phố, những người bị cô lập, không mục đích, và thiếu tình cảm không? Con có phải là cầu nối giữa họ và Chúa Giêsu không? Con thay đổi thái độ sống ngày hôm nay trong tâm trí, và tiếp tục ngày sống.

Bông Hoa Cầu Nguyện

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con nhẹ nhàng bước vào sự tĩnh lặng cuối ngày. Con tạ ơn vì mọi nén bạc Cha đã tặng ban, tất cả những gì con nhận được dù thành công, thời giờ hay hạnh phúc. Con đã tìm cách để giúp đỡ mọi người, hay con chỉ cuộn mình lại? Con có quan tâm đến ý chỉ cầu nguyện của tháng? Lạy Cha, xin tha thứ cho những khi con vô tâm, và cho con bắt đầu lại vào ngày mai, để đổi mới trong tình yêu thương, và giúp đỡ những ai cần sự giúp đỡ, đặc biệt là những trẻ em đang đau khổ. Kính Mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸
🌸 Trang ClicktoPray quốc tế 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận