♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 01/2022

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 19 tháng 01 năm 2022
Thứ tư tuần II Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và để cho mình thao thức về câu hỏi của Chúa Giê-su: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,1-6) “Chính người bị bại tay này là đại diện cho nhân loại đang dần vơi cạn tình thương, nhưng được Thiên Chúa xót thương chữa lành.” (ĐGH Phanxicô). Mọi lúc luôn là thời gian để tỏ bày lòng trắc ẩn, dù cho ta có nhiều lý do tốt lành để tránh né. Lạy Cha, xin đừng để con mang bản thân đi xa những điều tốt lành mà con có thể làm cho anh chị em. Có những bàn tay cằn cỗi cần đến sự trợ giúp của con. Con dâng ngày sống của mình, với chứng tá âm thầm của con để giúp đỡ những ai đang chịu bách hại vì tôn giáo. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dành chút giây phút để nghỉ ngơi và nhìn lại ngày sống. Có điều gì nơi con đang khô bại, cằn cỗi và có thể trở nên sống động nhờ tình yêu? Hướng lòng về Chúa Giê-su là Đấng chữa lành những cánh tay khô bại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với chúng ta rằng: “Tay hữu đã bại đi kể từ khi Adam nhận lấy trái cấm; và bởi ân sủng của Đấng Cứu Thế, ông đã được cứu chữa cùng với hoa trái của những việc tốt lành.” Có điều gì vọng lại trong con? Bằng tất cả tình yêu mà con trao tặng sẽ hồi phục nơi con khả năng trao tặng. Con trở lại ngày sống với những thôi thúc này, nối kết điều ấy với ý cầu nguyện của tháng.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con lắng đọng tâm hồn và suy nghĩ của mình. Xin tạ ơn Cha vì một ngày vừa trôi qua. Con đã đặt tình thương của mình nơi đâu trong ngày sống hôm nay? Con có thấy rằng mình có thể yêu mến ai đó hơn và tốt hơn nữa? Con có cảm thấy sự loại trừ hay quyến luyến với điều gì đó hoặc với ai đó? Tình yêu biết làm thế nào để nhận ra giá trị của mỗi con người, vượt xa diện mạo của họ và vượt xa việc tôn trọng họ. Con có thể làm gì khác để làm triển nở tình yêu dành cho tất cả mọi thọ tạo? Con viết ra những gì con khám phá ra và cầu nguyện cho những ai đang chịu cảnh đàn áp tôn giáo. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận