♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Lễ ngày 20/12

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Mừng vui lên, Đức Chúa ở cùng bà

Lc 1, 28
Lời nguyện nhập lễ

🌸 Bài đọc 1 (Is 7,10-14)

Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a

10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :

11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12Vua A-khát trả lời :
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”
13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,
các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :
Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en.”

🌸 Đáp ca Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.7c và 10b)

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

1Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.
2Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

3Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
4abĐó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng.

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

5Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
6Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Đ.Chúa sẽ ngự vào : chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Đức Ki-tô, Ngài nắm giữ chìa khoá nhà Đa-vít, Ngài mở cửa đưa vào Nước vĩnh hằng. Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, cho họ không còn ngồi dưới bóng đêm. Ha-lê-lui-a.

🌸 Tin Mừng (Lc 1,26-38)

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

 35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Lời nguyện tiến lễ

Kinh tiền tụng

Lời nguyện hiệp lễ

Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện
Inoruhana: Bông Hoa Cầu Nguyện

🌸 Mến yêu hằng ngày

 Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của Ngài: “Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29b) Mẹ Maria đã được chúc phúc biết bao, vì Mẹ đã tin những điều Mẹ không thấy. Và Mẹ “có phúc lạ hơn mọi người nữ” bởi Mẹ đã dám thưa tiếng “xin vâng” trước kế hoạch của Thiên Chúa và hoàn toàn quy phục thánh ý Ngài trong suốt cuộc đời của Mẹ, dù là trong hành động hay lối suy nghĩ, dù là giữa khổ sầu hay lúc sướng vui.

 Ngày nay, có thể một số người trong chúng ta sẽ so đo rằng: “Mẹ Maria được sứ thần cho biết kế hoạch của Thiên Chúa nên Mẹ mới có thể thưa xin vâng như thế. Còn tôi, chẳng ai nói rõ ràng cho tôi biết kế hoạch của Thiên Chúa là gì, thì làm sao tôi có thể thưa xin vâng được?!” Tuy thế, bạn ơi, dù mỗi người chúng ta không được sứ thần truyền tin cách trực tiếp, nhưng chúng ta còn được hơn thế nữa, bởi chúng ta được chính Thiên Chúa ngỏ lời. “Làm thế nào mà điều ấy có thể xảy ra được?” hẳn nhiều người sẽ thắc mắc như thế. Thật vậy, bạn biết không, Thiên Chúa đã sai chính Con Một của Người, là Chúa Giêsu Ki-tô đến với chúng ta, để loan báo cho chúng ta biết về tình yêu thương và kế hoạch tốt đẹp của Người dành cho từng người chúng ta. Người đã ngỏ lời cách trực tiếp với chúng ta qua Lời Chúa và qua những biến cố hằng ngày, chỉ là chúng ta vẫn lựa chọn thờ ơ, giả vờ không biết hoặc chạy trốn tiếng gọi của Người mà thôi.

 Chúng ta cũng đừng bao giờ cho rằng Mẹ Maria có thể cất lên lời thưa xin vâng bởi Mẹ được “đầy ân sủng” hay vì Mẹ được chọn làm “mẹ Thiên Chúa”. Khi được mời gọi, Mẹ Maria cũng chỉ là một con người yếu đuối hữu hạn như ta, thậm chí mới chỉ là một thiếu nữ chưa đủ trưởng thành trong một xã hội đầy định kiến khắt khe. Thử hỏi, liệu Mẹ Maria có được ưu ái nào hơn ta trong việc nói lên lời thưa xin vâng trước kế hoạch của Thiên Chúa khi ấy không? Không! Tất cả những đặc ân của Mẹ, dù là ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, ơn làm Mẹ Thiên Chúa, hay ơn hồn xác lên trời, đều được ban cho Mẹ sau khi Mẹ đã vâng phục thánh ý Chúa cách trọn hảo.

 Vậy điều gì đã giúp Mẹ Maria, khi mới chỉ là một thiếu nữ bé nhỏ, dám cất lời thưa xin vâng một cách phi thường như thế? Đó chính là đức tin. Vì tin nên Mẹ luôn cố gắng sống “đẹp lòng Thiên Chúa”, có “Đức Chúa ở cùng”. Và cũng vì tin nên Mẹ mới có thể phó thác và vâng phục cách tuyệt đối mà chẳng mảy may hoài nghi, bất kể đó là điều phi lý, vô thường đến thế nào đi chăng nữa.

 Thiên Chúa không bao giờ giao cho chúng ta một nhiệm vụ bất khả thi, có chăng chỉ là bất khả thi dưới cái nhìn và sức lực con người mà thôi. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Mẹ Maria đã tin vào lời ấy, và Mẹ đã khiến cho điều không thể thành có thể, nhờ sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa. 

 Hôm nay, chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện để được nghe rõ hơn tiếng Chúa ngỏ lời về kế hoạch Người dành riêng cho mỗi người chúng ta. Đó có thể là lời xin vâng trước một căn bệnh hiểm nghèo hay một nỗi đau tan nát tâm can. Đó cũng có thể là lời xin vâng để bỏ đi một thói quen tội lỗi, rời xa một môi trường tiện nghi, hoặc đánh đổi một công việc lắm tiền. Xin Mẹ Maria luôn cầu bầu và đồng hành cùng chúng ta từng giây từng phút trong đời, để những chuỗi ngày đời ta là tiếng xin vâng liên lỉ mãi không thôi.

—–//——//——

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

🌸 Gợi ý suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay thật quen thuộc với chúng ta.
Ai cũng biết chuyện thiên sứ Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ.
Khi đọc bài này vào những ngày gần lễ Giáng sinh,
chúng ta nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm.
Tại làng quê Nadarét nhỏ bé ở vùng Galilê,
Con Thiên Chúa đã bắt đầu làm người trong lòng mẹ
khi Mẹ Maria thưa xin vâng với những lời thiên sứ nói.
Nhưng nhân vật chính trong bài này không hẳn là Maria,
mà là Thiên Chúa, Đấng đã sai thiên sứ đến với Mẹ.
Từ đây ta có thể nhận ra đôi nét về khuôn mặt Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng tôn trọng tự do con người,
dù con người chỉ là thụ tạo vô thường,
còn Ngài là Đấng Tạo hóa siêu việt, vô phương đạt thấu.
Để cứu độ nhân loại đang trầm luân trong tội,
Thiên Chúa muốn sai Con của Ngài đến làm người như ta,
chia sẻ trọn vẹn phận người của ta.
Ngài cần một phụ nữ chấp nhận làm mẹ của Con Ngài.
Từ lâu Thiên Chúa đã chuẩn bị Maria cho chức vụ đó,
đã ban cho Mẹ muôn ơn chẳng ai sánh bằng.
Bà là “Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà,
Bà được đẹp lòng Thiên Chúa
” (Lc 1,28.30).
Vậy mà giờ đây Ngài vẫn thấy cần hỏi ý Maria,
và chờ nơi Mẹ một câu trả lời dứt khoát.
Con Thiên Chúa không thể có chỗ trong cung lòng Maria,
nếu Mẹ không tự do ưng thuận và mở lòng đón nhận.
Thiên Chúa khiêm hạ đã đến gặp Maria qua trung gian Gabriel,
Ngài cần con người cộng tác để cứu con người.
Thiên Chúa toàn năng cần Cô Maria bé nhỏ.
Thiên Chúa hứa với vua Đavít sẽ ban cho dân Do-thái
một vị vua có vương quyền và ngai vàng tồn tại mãi mãi.
Và Ngài đã trung tín giữ lời (2 Sm 7,12-17).
Gabriel cho thấy Đức Giêsu chính là vị vua này (Lc 1,31-33).
Nhưng Thiên Chúa không chỉ ban điều Ngài đã hứa.
Ngài là Đấng quảng đại ban nhiều hơn điều đã hứa,
vì Đức Giêsu không chỉ là một vị vua Mêsia cho dân Do-thái,
Ngài còn là Đấng Cứu độ cho cả nhân loại.
Thiên Chúa là Đấng bất ngờ và mãi mãi bất ngờ.
Ngài chọn Maria làm mẹ cho Con của Ngài,
Nhưng Ngài lại muốn người Con ấy được sinh bởi một trinh nữ.
Ngài cần một trinh nữ, nhưng đây là một trinh nữ đã đính hôn.
Khi thiên sứ loan tin cho Mẹ về kế hoạch của Thiên Chúa
thì Mẹ biết rằng đời mình không như cũ nữa.
Những dự tính của Mẹ về hôn nhân sẽ bị đảo lộn.
Mẹ sẽ sinh một người con, nhưng không phải con của Giuse,
mà là Con Đấng Tối Cao, Con Thiên Chúa.
Chắc Mẹ không thể hiểu hết, hiểu ngay, mọi chuyện.
Mẹ không thể hiểu hết lời giải thích của thiên sứ
về việc mình sẽ thụ thai nhờ “được Thánh Thần ngự xuống,
và được quyền năng Đấng Tối Cao tỏa bóng
” (Lc 1,35).
Chắc Mẹ cũng không ngờ giây phút Mẹ xin vâng
là giây phút cả Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện:
Thiên Chúa Cha và Thánh Thần cùng với Con Thiên Chúa.
Mái nhà Nadarét là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi
đang bắt đầu một chương trình cứu độ lớn lao
với sự cộng tác không thể thiếu của một cô thiếu nữ.
Mỗi lần đứng trước máng cỏ,
tôi cần nhớ mình đang đứng trước Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cả Ba cùng hiện diện và hoạt động trong mầu nhiệm Nhập Thể,
“vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.”
Ngày xưa Thiên Chúa dùng Gabriel để báo tin cho Maria.
Ngày nay Thiên Chúa dùng ai để loan báo tin vui cho thế giới ?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê su, xin hãy đến.
Xin đừng mỉm cười mà nói rằng
Chúa đã ở bên chúng con rồi.
Có cả triệu người chưa biết Chúa.
Nhưng biết Chúa thì được gì ?
Chúa đến để làm gì
nếu đời sống con cái của Chúa
cứ tiếp tục y như cũ ?
Xin hoán cải chúng con.
Xin lay chuyển chúng con.
Ước gì sứ điệp của Chúa
trở nên máu thịt của chúng con,
trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con.
Ước gì sứ điệp đó
lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại,
và đòi buộc chúng con,
làm chúng con không yên.
Bởi lẽ chỉ như thế,
sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con
bình an sâu xa,
thứ bình an khác hẳn,
đó là Bình An của Chúa.
Amen.

(Helder Camara)
Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận