♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 05/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 07 tháng 5 năm 2021
Thứ sáu tuần V Phục Sinh

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Trong ngày thứ Sáu đầu tháng, ngày cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH, hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện, con xin dâng Cha ngày sống này để cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm trong thế giới tài chính biết hợp tác với các chính phủ, để chỉnh đốn lĩnh vực tài chính và bảo vệ công dân. Con bắt đầu ngày mới với khao khát thực thi Thánh Ý Chúa!: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15, 27). Xin Cha thương ban hồng ân, để con có thể yêu thương những người xung quanh con hôm nay, bằng cách cụ thể hóa tình yêu đó qua những cử chỉ của lòng thương xót và dịu dàng. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Dành một chút thời gian dâng niềm cảm mến cho ngày thứ Sáu đầu tháng này, con lưu tâm đến ý chỉ cầu nguyện của ĐGH và những suy tư của Ngài: “Giống như sự đoàn kết, đạo đức cũng bị xem là một thứ phiền toái. Nó bị xem là phản tác dụng, đi ngược lại với logic kinh tế tài chính; quá cảm tính, vì nó khiến cho tiền bạc và quyền lực trở nên tương đối.” Con sử dụng tài sản và địa vị của mình tại nơi làm việc, trong gia đình hay các tổ chức con tham gia như thế nào? Liệu những hành động và các mối quan hệ của con có tính nhân bản, đạo đức và nâng đỡ người khác không? Con suy ngẫm lại đôi chút và trở lại với hành trình thường ngày, cố gắng cụ thể những điều con đã rút ra được.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Vào thời khắc cuối ngày, con biết ơn vì những điều đã trải qua và con phản tỉnh trái tim mình. Con có cảm thấy điều gì đó đang ràng buộc và ngăn cản con tận hiến vì tha nhân? Có điều gì con không muốn buông bỏ và điều gì khiến con không lớn lên trong tình yêu? Hôm nay, trái tim con được neo giữ nơi Chúa hay sự bảo đảm nơi con người? Tình yêu đích thực giải phóng con khỏi mọi trói buộc. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, nếu hôm nay con níu giữ tính ích kỷ và sao lãng tình yêu của anh chị em mình. Con có thể sống khác đi trong ngày mai để lớn lên hơn trong tự do và tình yêu thương các tạo vật không? Con xin viết ra đây những mục tiêu đó. Kính Mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận