♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 05/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 05 tháng 5 năm 2021
Thứ tư tuần V Phục Sinh

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con thức giấc đón chào ngày mới đã đến, với ước muốn được sống ngày hôm nay với Thầy Giêsu. Sự gần gũi với Thầy giúp con sinh hoa kết trái dồi dào: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,1-8). Con lập kế hoạch thời gian cầu nguyện trong ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn cho con biết cách gặp gỡ, nhận ra Người trong những lần gặp gỡ anh chị em mình. Nguyện xin dâng những công việc của con ngày hôm nay theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dành giây lát cho cuộc gặp gỡ mới với Thiên Chúa và suy tư cùng Đức Giáo Hoàng: “Khi tiền bạc trở thành mục tiêu và là lý do cho mọi hoạt động, mọi sáng kiến, thì cái nhìn thực dụng và logic hoang đường về lợi nhuận sẽ chiếm ưu thế. Người ta không còn biết tôn trọng con người. Hậu quả kéo theo là sự suy giảm chung về các giá trị của sự liên đới và tôn trọng con người ”. Mối tương quan của con với tiền bạc và với tha nhân như thế nào? Trong các hoạt động của mình, con đặt tha nhân lên hàng đầu, hay lợi nhuận là nguyên nhân cho mọi việc?

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con dành đôi chút thời gian để nhìn lại ngày hôm nay đang dần kết thúc. Con biết ơn những gì đã trải qua. Mối tương quan của con với tha nhân và với môi trường xung quanh con như thế nào? Con đã đối xử tốt với người khác chưa? Con có để ý đến nhu cầu của họ không? Con ngẫm suy về cụm từ của Đức Thánh Cha Phanxicô “để đi từ tiêu dùng đến hy sinh, từ tham lam đến rộng lượng, từ lãng phí đến khả năng chia sẻ … nghĩa là đi từng chút một từ những gì con muốn đến những điều mà thế giới cần.” Con muốn xin Chúa tha thứ cho con về điều gì chăng? Con đặt ao ước này cùng với mục đích cho cuộc hành trình ngày mai. Kính mừng Maria …

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận