♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 05/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 29 tháng 5 năm 2021
Thứ bảy tuần VIII Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy Chúa Giêsu, trước mặt con là một khởi đầu mới, một ngày sống mới để hiệp nhất với Ngài. Con xin sẵn sàng để trở nên nhân chứng cho Ngài trong những hoàn cảnh cần thiết. Bước theo Chúa nghĩa là đôi khi chúng con sẽ bị chất vấn với tư cách là Ki-tô hữu. Ngài cũng đã bị như thế: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11, 27-33). Ngày hôm nay, xin Chúa giúp con mang Ngài đến mọi nơi mà không sợ hãi, và hành động mọi lúc với sự dịu dàng cùng lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa ban tặng tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của con hôm nay với ý cầu nguyện mà ĐGH Phanxico đề xuất trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Vào giữa ngày hôm nay, con dành chút thời gian tĩnh lặng cho cuộc gặp gỡ của riêng con và Đức Giêsu. Nhìn lại những gì con đã trải qua. Con có nhận thấy những nỗi đau, sự khổ sở, sự thiếu thốn hay nỗi cô đơn không? Con đã phản ứng lại những điều này ra sao? Liệu con đã phớt lờ nó? Con có đang sống một ngày bằng tất cả đơn sơ, giản dị không? “Tiền bạc là để phục vụ chứ không phải thống trị” (ĐGH Phanxicô). Con thinh lặng và ngẫm lại cuộc sống của mình dưới ánh sáng suy tư của Đức Giáo Hoàng. Ngài dẫn dắt con tạ ơn cho những kinh nghiệm đã trải qua và xin ơn tha thứ. Vẫn còn thời gian cho con cải thiện đời sống mình ngày hôm nay! Xin Cha giúp con làm mới lại mục đích của mình.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Một ngày đang dần kết thúc. Con tìm kiếm một nơi để khám phá và biết ơn Tình yêu Thiên Chúa. Xin giúp con nhớ lại đâu là cách mà mình đã sử dụng những món quà vật chất và tinh thần mà Chúa đã thương ban? Liệu con đã có thể sử dụng chúng một cách tỉnh thức, hay con đã lãng phí thời gian và tài năng của mình mà không màng đến tha nhân hoặc môi trường xung quanh? Con ghi nhớ rằng: “Nếu chúng ta cảm thấy gắn bó mật thiết với mọi thứ đang tồn tại, thì sự tỉnh thức và quan tâm sẽ tự nảy sinh”. Xin Cha tha thứ cho con, nếu con đã không lưu tâm đến những điều này, và con sẽ làm một cam kết cho ngày mai. Kính mừng Maria……

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận