♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 05/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 28 tháng 5 năm 2021
Thứ sáu tuần VIII Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con mở rộng trái tim để đón nhận ngày mới Chúa thương ban. Với những người con gặp hôm nay, xin giúp con đặt vào tay họ những dự định trong lịch trình của con. Có thể con có kế hoạch đi đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa. Nếu có thể, con sẽ sắp xếp thời gian để đến nhà cầu nguyện: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện” (Mc 11,17). Lạy Chúa, con xin dâng công việc trong ngày sống này lên đến Chúa để cầu nguyện theo ý định của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Lạy Chúa, xin giúp con xua tan mọi âu lo buồn phiền và những gì khiến con lo lắng trong khoảnh khắc này. Xin giúp con thinh lặng trong tâm hồn để gặp Chúa trong chiều nay. Con nhìn lại sự việc đã trải qua cho đến hiện tại … những khoảnh khắc mà con có thể đã không đáp lại lời kêu gọi mà Chúa đã tạo ra cho con … sự dữ mà con đã tìm thấy xung quanh mình, và những chi tiết nhỏ về điều tốt lành mà con đã gặp. “Tham nhũng tràn lan cùng việc trốn thuế ích kỷ đã làm lu mờ tầm nhìn của toàn cầu. Khát vọng quyền lực và sở hữu thì không có giới hạn ”(ĐTC Phanxicô). Xin Chúa giúp con nhìn lại cuộc sống của mình dưới ánh sáng của suy tư từ Đức Giáo Hoàng.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Kết thúc một ngày bình an, xin Chúa soi dẫn con bước vào trái tim mình, và biết ơn những gì con đã trải qua trong ngày. Con có cảm thấy điều gì đó ràng buộc con và ngăn cản con trao ban bản thân cho người khác không? Điều gì mà con không muốn buông bỏ và không cho phép con lớn lên trong Tình Yêu? Con đã neo giữ trái tim mình ở đâu hôm nay, trong tay Chúa quan phòng hay trong vòng an toàn của thế gian? Tình yêu đích thực thì giải phóng con khỏi mọi ràng buộc. Nguyện xin Chúa thứ tha nếu hôm nay con đã bám víu vào sự ích kỷ của mình mà bỏ bê tình yêu của người anh em bạn hữu. Đâu là điều mà con có thể làm khác đi vào ngày mai để được lớn dần trong tự do và niềm yêu mến muôn loài? Con xin viết ra những mục tiêu của mình cho ngày mai. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận