♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 05/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Thứ năm tuần VII Phục Sinh

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy Cha ! Con bắt đầu ngày mới này bằng cách làm dấu thánh giá một cách có ý thức theo nhịp thở của con. Con nhận biết tình yêu của Chúa và tất cả những gì Ngài không ngừng trao cho con. Con biết ơn về những điều đó. Hôm nay, con chuẩn bị chính mình để trở thành môn đệ của Ngài, để những người xung quanh con cũng biết và yêu mến Chúa. Lòng con mãi nhắc về lời Chúa, xin phó trong tay Ngài mọi người con gặp gỡ hôm nay: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17, 20-26). Con dâng ngày hôm nay của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dành một khoảng lặng để lại được gặp Chúa trong hành trình hôm nay. “Nếu có sự nghèo đói cùng cực ở giữa sự giàu có – thì cũng là sự giàu có cùng cực – đó là bởi vì chúng ta đã để cho khoảng cách này ngày càng mở rộng đến mức trở thành mức lớn nhất trong lịch sử” (ĐTC Phanxicô). Con tự hỏi con đã làm gì và có thể làm gì để ngăn chặn sự gia tăng khoảng cách Giàu-Nghèo mà Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo. Ngay khi có sự hiện diện của Chúa, con xin giao phó cho Ngài những ánh sáng và bóng tối mà con cảm nhận được trong giây phút cầu nguyện này và xin khởi động lại hành trình của con.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con tránh xa sự ồn ào và hòa vào sự tĩnh lặng của buổi chiều. Con đón nhận ngày này như một món quà từ Chúa. Con ngẫm lại việc mình đã sử dụng những của cải vật chất mà con có trong ngày hôm nay như thế nào: internet, dịch vụ công cộng, tiền bạc, đồ ăn, giải trí, v.v.? Liệu con có sử dụng chúng để phục vụ và chia sẻ với tha nhân hay chỉ dùng chúng cho lợi ích của riêng mình ? con tự nhắc mình rằng việc chăm sóc và cải thiện thế giới liên quan đến những thay đổi sâu sắc trong lối sống và cách tiêu dùng. Xin Chúa tha thứ cho những khi con chưa thực sự để tâm tới điều đó, cùng xin thương giúp con bắt đầu lại với một sự thúc đẩy mới trong tình yêu vào ngày mai. Kính mừng…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận