♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 05/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 18 tháng 5 năm 2021
Thứ ba tuần VII Phục Sinh

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tôn vinh Thiên Chúa. “Lạy Cha, Xin Cha tôn vinh Con Cha” (x. Ga 17,1). Con cầu nguyện cùng Thiên Chúa những điều mà con dự định sẽ làm hôm nay, những người con sẽ gặp và những việc con sẽ làm. Dâng lên Thiên Chúa thái độ sẵn sàng trước sứ mạng mà Người trao phó và trước những điều sẽ diễn ra trong cuộc sống con hôm nay. Nài xin ân sủng để những gì con làm nhằm mục đích duy nhất là làm vinh danh Chúa. Con chia sẻ tâm tình cầu nguyện của mình lên phương tiện truyền thông… Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Trong tâm tình cầu nguyện suốt ngày hoặc chiều hôm nay, con biết ơn Thiên Chúa vì con còn được sống tới giờ này. Hôm nay, con có thực hành những ý cầu nguyện của mình hay không? Suy ngẫm lời của Đức Giáo Hoàng “khi con nhận ra khía cạnh luân lý của lĩnh vực kinh tế, con có thể hành động với lòng bác ái huynh đệ, khao khát, tìm kiếm, bảo vệ ích lợi của những người khác và sự phát triển toàn diện của họ.” Hôm nay, con đã sử dụng ân sủng và tài năng của mình như thế nào? Con đã phục vụ ích lợi của người khác ra sao? Con dâng lời tạ ơn vì cuộc trò chuyện với Chúa Giê-su và tóm gọn những việc con làm trong ngày.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Tìm một góc tĩnh lặng, con dừng lại để nhớ lại những người đã hiện diện với con trong ngày. Con đã chú tâm tới hành động thân ái, đặc biệt là với những người xảy ra chuyện khó khăn với mình hay không? Con đã từng dừng lại để nhìn những mặt tích cực của họ và những điều con có thể học được từ họ hay không? Đức Giáo Hoàng dạy con rằng: thái độ thờ ơ với việc trau dồi và duy trì một mối tương quan đúng đắn với người thân cận phá hủy tương quan bên trong với chính mình, với người khác, với Thiên Chúa và với trần thế này. Con nài xin Chúa tha thứ nếu con có lỗi phạm. Con viết lại những điều mà mình có thể làm tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận