♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 03/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 23 tháng 3 năm 2021
Thứ ba tuần V Mùa Chay

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy cha, con bắt đầu ngày hôm nay bằng lời cảm tạ món quà của Chúa Thánh Thần, Đấng muốn biến con thành một ngôn sứ, một người cộng tác trong việc xây dựng vương quốc, theo cách thức của Chúa Giê-su. Như Lời Chúa phán trong Phúc Âm: “Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói” (Ga 8:26). Đi từ khán giả đến người cộng tác, từ người thụ hưởng đến ngôn sứ, là một món quà của Thánh Thần. Một món quà được sinh ra trong mức độ con quan tâm đến mối tương quan cá nhân của con với Chúa. Hôm nay con để Ngài nhẹ nhàng nâng đỡ con trong các sứ mạng. Hôm nay, con cầu xin Thánh Thần ban cho món quà, cho phép con được Chúa biến đổi để cùng với những người khác trở thành một nhân vật chính chứ không phải là một khán giả đơn thuần trong việc xây dựng vương quốc của Chúa. Con dâng ngày của mình cho những dự định của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, cũng như cho việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2023. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸
Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

“Chúng ta thường để lương tâm mình trở nên chai đá, bởi vì sự chia trí liên tục làm chúng ta mất đi nghị lực để chú tâm vào thực tế của một thế giới đầy giới hạn” (ĐTC Phanxicô, Querida Amazona số 53). Trong một thế giới bị ám ảnh bởi những thời hạn cuối cùng, sản xuất và những thành công tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, con bất chấp rủi ro để bỏ qua những điều nhỏ nhặt và tập trung vào điều quan trọng nhất. Vào lúc này, Đức Thánh Cha mơ ước về những bạn trẻ là những người tiên phong để chiêm ngắm thế giới. Vì nếu con có tình yêu trong tâm hồn, thì lúc đó con sẽ biết phải nhìn và biến đổi thế giới này với lòng thương xót như thế nào, như thể Đức Kitô đang làm điều đó vậy.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸
祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con dành một chút thời gian và nhìn vào ngày sống hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì những cơ hội mà Chúa đã ban cho con. Con có ý thức được về tình yêu của Ngài hay không? Con hãy nhớ rằng: Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và tha thứ rất nhiều. Con có nhận ra chính mình trong trái tim nhân hậu của Chúa hay không? Con có đối xử với tha nhân bằng những cử chỉ mà con đã được thứ tha hay không? Con hãy nhận ra được sự tha thứ và hơn nữa hãy biết mở ra để giúp con thăng tiến cuộc sống của mình. Con hãy viết ra những gì con khám phá được và đừng đánh mất sự bình an mà con có khi lãnh nhận Bí tích hòa giải. Kính mừng Maria …

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận