♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 02/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 07 tháng 02 năm 2021
Chúa Nhật V Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy Cha, con đón nhận cuộc hành trình này để sống trọn với Cha. Con bước cùng Cha trong sự che chở của Cha. Nguyện xin những nơi con đến đều có hình bóng Cha để con thể hiện cử chỉ của Cha, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của Cha, bước theo dấu chân Cha và để chạm bằng đôi tay Cha.”Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng Tin Mừng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.” (Mc 1,39). Con xin hết lòng lưu tâm đến những người con sẽ chia sẻ ngày sống hôm nay, và chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ họ. Con lặp lại tên họ, xin Cha chạm đến những người ấy và khôi phục những tổn thương trong cuộc sống của họ.Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con lặng lại trong buổi chiều này một chút. Chúa muốn gặp con và đang chờ đợi con. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhắn nhủ rằng: “Nếu các con muốn có một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới là ngôi nhà của sự hòa bình và không có chiến tranh, thì con phải biết chăm lo cho số phận của mỗi người phụ nữ”. Sự tham dự bằng những cách thức và những nét rất riêng của con là mối dẫn tới bình an hoặc bất hòa. Có nhiều người xây những chiếc cầu hay những bức tường, hiệp nhất hay chia rẽ. Những cử chỉ nhỏ của con cũng góp phần tạo nên bạo lực hoặc bình an. Xin cho con biết nói với anh chị em con rằng con quý trọng họ, và cũng xin cho con biết vun xới những môi trường tốt lành cho sự bình an.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con đón nhận ngày hôm nay và tạ ơn vì mọi ân sủng mà con đã nhận. Khi nhìn vào những người phụ nữ mà con đã chia sẻ cùng họ hôm nay, con có để ý đến những khó khăn hay những vấn đề mà họ gặp phải không? Con đã phản ứng ra sao với những xung đột của họ? Con có mở rộng vòng tay để giúp đỡ họ hay con đã ngó lơ đi? Tâm sự với Chúa Cha về những nỗi đau của họ và vượt qua để biến chúng thành sự bình an sâu thẳm. Con xin vạch ra mục tiêu và nguyện xin Chúa giúp để con thực hiện được ý nguyện đó trong ngày mai. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

 🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận