♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 02/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 03 tháng 02 năm 2021
Thứ tư tuần IV Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đến bất cứ nơi đâu. Cả cuộc đời con xin dành trọn cho Cha. Con muốn trái tim mình được đồng điệu với trái tim Cha. Con biết rằng trái tim Cha ngập tràn tình yêu đó, và xin làm cho tim con cũng tràn đầy tình yêu của Cha vậy. Có lời Kinh Thánh chép rằng: “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin.” (Mc 6,1-6) Con có để Cha tác động vào tâm hồn con không, hay con kháng cự? Xin Cha cho con luôn biết vâng lời, để Cha dẫn dắt trái tim con. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này. Lạy Cha…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con dành thời gian buổi chiều để cầu nguyện và gặp gỡ Chúa. Ngày hôm nay, đôi mắt của con đã nhìn được gì? Con đặt tâm trí mình vào nơi nào? Cách con quan sát ảnh hưởng đến cách con cảm nhận về những người chị em mình. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta rằng “Ơn cứu độ nhân loại đến từ thân thể của một người phụ nữ: cho nên qua cách chúng ta đối xử với thân thể của người phụ nữ, chúng ta biết được mức độ nhân bản của mình.” (ĐGH Phanxicô) Con khởi động lại buổi chiều với khát khao nhìn nhận anh chị em với lòng tôn trọng ở mọi khía cạnh nơi họ.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con học hỏi nhiều điều trong ngày hôm nay. Con cảm tạ những ân sủng dù lớn lao hay nhỏ bé mà Chúa đã trao ban: một cuộc trò chuyện, một điều bất ngờ hay một nhóm bạn. Con nhận ra những người anh chị em đang gặp khó khăn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Con có đặt chính mình vào vị trí của họ để thấu hiểu không, hay lại chỉ trích họ? Các thái độ của con đã mang lại sự chữa lành hay chỉ toàn tổn thương? Con sửa chữa những tổn thương đã gây ra như thế nào? Vào ngày mai, con quyết tâm để trao gửi những cử chỉ của yêu thương, đặc biệt là với những phụ nữ bị tổn thương trong cuộc sống, Kính mừng Maria,…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

 🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸 

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận