♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 02/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 27 tháng 02 năm 2021
Thứ bảy tuần I Mùa Chay

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con đón nhận ngày mới trong tình yêu và sẵn sàng trở thành dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa cho mọi người chung quanh. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” (Mt 5, 43-48) Tình yêu không chỉ là một cảm giác, nhưng là một quyết định cụ thể vì lợi ích của người khác. Rất nhiều khi, tình yêu mang đến những thương tổn và đi ngược lại với cảm xúc của con. Ai là người con nên yêu nhiều hơn? Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Vào giữa ngày, con tạm ngưng công việc để nhìn lại những gì đã diễn ra sáng nay. Con có nhận ra những tài năng của anh chị em xung quanh không? Con có cho họ biết rằng con yêu họ nhiều bao nhiêu, hay họ quan trọng như thế nào trong cuộc sống của con không? Việc nhận biết các giá trị sẽ tránh được bạo lực. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng: “Người nữ sở hữu một món quà là sự khôn ngoan, để biết làm thế nào chữa lành, tha thứ, tái tạo và đổi mới.” Con sẽ giúp người khác thể hiện những điều tốt đẹp nhất mà họ có, bằng cách cho họ biết những điều mà con trân quý nơi họ. Và con tiếp tục ngày sống của mình theo ý hướng này.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Một ngày sống khép lại, con đắm mình trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa. Con ý thức về những người phụ nữ mà con đã gặp gỡ và những đau khổ nơi họ. Liệu con đã trao ban chính bản thân mình cho họ? Hôm nay con có lưu tâm đến ý cầu nguyện mà Đức Cha Phanxicô đã trao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu, với ý chỉ đặc biệt cho những người phụ nữ dễ bị tổn thương nhất không? Con nhìn lại cách mình thực hiện ý chỉ này trong ngày qua, cùng đưa ra một mục tiêu để bản thân ngày một sẵn sàng hơn cho sứ vụ của Chúa Giêsu. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận