♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 02/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 24 tháng 02 năm 2021
Thứ tư tuần I Mùa Chay

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Lạy Cha, con biết ơn bởi ngày mới Cha ban và mời gọi con cộng tác vào sứ vụ lòng thương xót của Cha. Con sẵn sàng với lời mời gọi này, bằng cách đón nhận những dấu chỉ hôm nay. Các dấu chỉ này xuất hiện dưới dạng các cơ hội mới, chẳng hạn như một người anh em, một nhiệm vụ phải làm, cho đi một nụ cười hay dành thời gian để chia sẻ với người khác. “Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” (Lc 11, 29-32) Con có nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa trong ngày sống không? Con chú ý hơn, và không lo lắng, để khám phá ra cách Chúa nói với con. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con bớt chút thời gian buổi chiều này và nhìn vào trái tim mình. Cảm xúc nào tồn tại trong con? Ý tưởng nào liên tục nảy ra trong đầu con suốt từ sáng giờ. Trái tim con tìm kiếm Chúa trong mọi sự, ngay cả khi con không luôn nhận biết về điều đó. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “Sự thật là khởi đầu của việc tìm kiếm những nền tảng vững chắc nhất cho các lựa chọn của chúng ta, cũng như cho pháp luật của chúng ta.” Con có định hướng trái tim mình hợp với các tiêu chuẩn Phúc Âm khi đưa ra lựa chọn trong cuộc sống không? Hay con tách “đời sống thường nhật ” khỏi “đời sống thiêng liêng” của con? Con làm mới lại lời nguyện dâng ngày của con theo ý cầu nguyện tháng này.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con đã sẵn sàng để kết thúc một ngày. Con xem lại những gì đã trải qua. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con muốn biết ơn điều gì? Con nhớ đến những người mà Chúa đã ban tặng cho con, đặc biệt là những người phụ nữ thân thiết nhất trong cuộc đời của con. Con đã đối đãi với họ như thế nào? Con đã có thể lắng nghe và đặt mình vào vị trí của họ chưa? Hay con đã tự nhốt mình trong tâm trí và quan điểm riêng của chính mình? Con cầu xin sự tha thứ khi con không biết cách đón nhận những người Chúa gởi đến cho con. Con từ bỏ những gì không tốt hôm nay, và cải thiện để ngày mai lớn lên trong tình yêu thương chào đón mọi người. Kính mừng Maria…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận