♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 02/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 22 tháng 02 năm 2021
Lễ lập Tông Tòa Thánh Phê-rô, Tông Đồ

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con đón nhận ngày mới, và để cho những câu hỏi của Chúa Giê-su chất vấn con ngày hôm nay. “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 13-19) Đó là một câu hỏi khẳng định sự tồn tại. Thiên Chúa chiếm lấy vị trí nào trong cuộc đời của con? Con nhận ra Ngài ở đâu? Con dành thời gian nào cho Chúa? Con biết Ngài bao nhiêu? Con dành thời gian để suy ngẫm, nhận biết, và để dâng lên Chúa lời đáp trả của bản thân con. Nguyện xin Thần Khí Chúa thổi vào trái tim con, để con có thể đáp lời Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con tạm dừng chút thời gian chiều nay để căn chỉnh lại trái tim mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng “Luật pháp sẽ là gì, nếu nó không có niềm xác tín từ sự khôn ngoan ngàn đời rằng, mỗi con người là thánh thiêng và không thể bị xúc phạm.” Con có thể nhận ra điều đó nếu con đặt mọi người lên trước các mục tiêu cá nhân và tiền bạc trong công việc. Con có hy sinh mối quan hệ của mình cho những mục tiêu khác nhỏ hơn không? Con người là món quà quý giá nhất. Thể hiện sự cảm kích và biết ơn thông qua một nụ cười và một lời nói tử tế. Trau dồi văn hóa gặp gỡ, đặc biệt là với những người phụ nữ mà con chia sẻ cuộc sống. Con khởi động lại ngày sống.

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con bỏ lại tất cả mọi việc sau lưng để kết thúc một ngày. Nhìn lại những gì đã trải qua và nhớ lại những người con đã gặp, đặc biệt là những người phụ nữ. Con đã biết ơn vì điều gì? Con đã có thái độ tôn trọng và đánh giá cao chưa? Con có khoan dung khi đối mặt với những khiếm khuyết của họ, hay con đã làm tổn thương người khác bằng những cử chỉ và lời nói của mình? Con nài xin sự tha thứ nếu con chưa đủ yêu. Con chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Kính mừng Maria..

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận