♰ Nhìn mọi sự đều mới trong Đức Kitô ♰

Generic filters
Exact matches only
Filter by content type
Comments
Attachments

Ý Cầu nguyện: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y (tháng 2)

Tông đồ cầu nguyện 01/2021

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Following webpage Click to Pray, let’s pray together and live with Jesus during the day!

Dựa vào Lời Chúa mỗi ngày, hiệp với ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng, chúng ta hãy cầu nguyện và cùng sống với Chúa Giê-su mỗi ngày nhé!

🌸 God Bless You Always 🌸

Ngày 19 tháng 01 năm 2021
Thứ ba tuần II Thường Niên

Praying Flower

Cùng Giê-su vào buổi sáng

Con khởi đầu ngày mới trong tâm tình hân hoan phấn khởi dâng đời mình lên Chúa. “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” (Mc 2, 23-28) Điều tâm điểm và chính yếu nhất trong cuộc đời con là gì? Con có đòi hỏi những lời ca ngợi thái quá, hay tiếp cận người khác trong mối băn khoăn và giả tạo chăng? hay con đối đãi họ bằng sự dịu dàng và lòng tôn trọng? Con hãy đối xử với anh em bằng tình yêu. “Lòng thương xót là suối nguồn duy trì sức sống cho Giáo Hội.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, con xin dâng ngày sống hôm nay theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

[wp_ulike id=”1″]

🌸 🌸 🌸

Bông Hoa Cầu Nguyện

Cùng Giê-su trong ngày

Con ý thức rằng mình đang bước đi cùng Chúa Giê-su, và tạm ngừng lại một chút giữa ngày để nhận ra Ngài trong ngày sống của con. “Chúng ta được tạo dựng cho tình yêu, và trong mỗi người ẩn chứa một luật yêu thương, đó là: ra khỏi chính mình để tìm được lớn lên trong tha nhân.” (ĐGH Phanxicô) Tha nhân giúp chúng ta trở nên con người hơn, họ đặt ra giới hạn cho chúng ta, chỉ ra những thành công của ta, họ sửa dạy chúng ta, và giúp đỡ chúng ta nhiều lần nhiều cách để giúp chúng ta trở lại nẻo chính đường ngay. Không có tha nhân, chúng ta đánh mất chính mình. Con có dành chỗ cho tha nhân trong cuộc đời mình không? Con có cảm ơn họ không?

[wp_ulike id=”2″]

🌸 🌸 🌸

祈る花

Cùng Giê-su vào buổi tối

Con tìm một góc yên tĩnh và chuẩn bị tâm hồn để kết thúc ngày sống hôm nay, cùng với việc biết ơn những gì con nhận được trong ngày. Hôm nay con đã gặp gỡ những ai? Con có vun trồng đức tính tôn trọng tha nhân không? Con chấp nhận mọi sự như chính nó, hay muốn thay đổi theo như ý muốn của con? Con biết ơn những người đã ra tay giúp đỡ con, trong khi con chẳng hề hay biết, đồng thời dâng quyết tâm sống ngày mai trong thái độ sẵn sàng đón nhận hơn. Kính mừng…

[wp_ulike id=”3″]

🌸 🌸 🌸

🌸 🌸 🌸 🌸 Bản dịch của Nhóm Bạn Đường Linh Thao 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 God Bless You Always 🌸

FacebookTwitterEmailLinePrintFriendly

Bài liên quan 🌸

Các bản văn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Xin chân thành cám ơn.

Viết một bình luận